1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Cháy xưởng gỗ, bố mẹ ôm 3 con nhảy từ tầng 2 thoát thân

(Dân trí) - Rạng sáng nay 12/8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại 2 xưởng gỗ liền kề của gia đình anh Hoàng Đức Hòa (43 tuổi, số nhà 147/19 đường Ama Khê, P. Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), thiêu rụi hoàn toàn xưởng gỗ và căn nhà dân sát xưởng.

Một số nhân chứng cho biết, vào khoảng 3h sáng ngọn lửa bùng phát và cháy dữ dội tại khu vực xưởng gỗ thuộc gia đình anh Hòa, sau đó nhanh chóng lan ra nhà của anh Trương Quang Hiện (42 tuổi, số 147/21 Ama Khê). Hậu quả làm xưởng của anh Hòa và nhà anh Hiện cháy rụi hoàn toàn.
 
Hiện trường vụ cháy


Hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

 

Lúc xảy ra hỏa hoạn, xưởng của anh Hòa không có người ở, riêng nhà của anh Hiện có vợ và 3 người con đang nằm ngủ. Khi phát hiện cháy, vợ chồng anh Hiện vội vàng ôm các con nhảy từ lầu 2 xuống đất thoát thân.

 

“Khi đang nằm ngủ ở tầng 2, tôi nghe tiếng nổ và nghe người dân hô hoán chồng tôi chạy ra phía trước nhà thì thấy lửa đang cháy vào nhà mình. Do phía trước nhà đang cháy nên chúng tôi không thể nào thoát được. Vợ chồng buộc lòng phải cùng 3 đứa con nhảy từ lầu 2 xuống mới thoát chết. Rất may gia đình tôi không ai bị thương nhưng tài sản đã cháy sạch hoàn toàn…” - chị Đinh Thị Khánh (vợ anh Hiện) chưa hết bàng hoàng kể lại.

 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa; huy động 6 xe cứu hỏa, hơn 40 chiến sĩ tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do cháy nguyên liệu gỗ nên lửa bén rất nhanh, bùng phát dữ dội, cùng với nhà bị cháy nằm trong hẻm nhỏ nên công tác cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn. Đến tận 6h sáng cùng ngày đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.
 
Không thiệt hại về người nhưng tài sản bị thiêu rụi

Không thiệt hại về người nhưng tài sản bị thiêu rụi
 
Chị Khánh bị thương sau khi nhảy từ tầng 2 xuống đất
Chị Khánh bị thương sau khi nhảy từ tầng 2 xuống đất

 

Vụ hỏa hoạn đã khiến hàng chục hộ dân nơi đây hoảng loạn vì đây là khu dân cư đông đúc. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người, nhưng tài sản của 2 gia đình đã bị thiêu rụi hoàn toàn, tổng thiệt hại ước tính gần 1 tỷ đồng.

 
Cũng trong sáng nay, một vụ cháy khác xảy ra vào khoảng 5 giờ tại xưởng gỗ nằm ở giao lộ đường Đặng Đức Siêu – Đoàn Nguyễn Tuấn (thuộc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phương Thịnh, do ông Võ Văn Đông (45 tuổi) làm giám đốc.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đang nỗ lực dập lửa trên tầng 2 của xưởng gỗ
Lực lượng Cảnh sát PCCC đang nỗ lực dập lửa trên tầng 2 của xưởng gỗ

Người dân ở gần hiện trường cho biết, trong khoảng thời gian trên, nhiều người đi tập thể dục buổi sáng thấy khói khi ngút bốc lên cùng tiếng nổ phát ra từ tầng 2 của xưởng gỗ trên nên gọi điện báo lực lượng PCCC.

Sau đó ít phút, Phòng Cảnh sát PCCC số 5 (quận Cẩm Lệ) điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, dùng phương tiện phá dỡ các cửa trên tầng 2 để thoát khói.

Vụ cháy đã thiêu rụi hầu hết số gỗ trong xưởng
Vụ cháy đã thiêu rụi hầu hết số gỗ trong xưởng

Do tầng 2 của xưởng chứa nhiều gỗ và lá tràm để làm ván ép nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, gặp gió nên khói bốc lên bao trùm cả một vùng rộng lớn. Sau đó, lực lượng PCCC phải huy động thêm 2 xe chữa cháy ở Phòng Cảnh sát PCCC số 1 tăng cường thêm 2 xe cùng hàng chục cán bộ để cô lập đám cháy.

Sau hơn 1 giờ nỗ lực chữa cháy, đến hơn 6 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa của xưởng gỗ đã cơ bản được cô lập, không cho cháy lan sang nhà dân. Vụ cháy không thiệt hại về người nhưng hầu hết số gỗ trong xưởng cùng máy móc và nhà xưởng rộng hơn 200m2 đã bị thiêu rụi.

Theo người dân ở gần cho biết, xưởng gỗ này gây ô nhiễm tiếng ồn và bụi bặm đã được người dân gởi đơn lên các cấp chính quyền đề nghị chủ xưởng gỗ có biện pháp khắc phục hay di dời để không ảnh hưởng đến sức khỏe của dân cư xung quanh. Tuy nhiên, sự việc đang được cơ quan chức năng giải quyết thì vụ cháy xảy ra.

Trước đó, vào khoảng 22h tối qua 11/8, một ngọn lửa bùng lên dữ dội tại kho chứa nilon ở ấp 5, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh. Gần 100 chiến sĩ cảnh sát chữa cháy thuộc Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh đã phải chiến đấu suốt 3h đồng hồ mới dập tắt được đám cháy.
Phát hiện cháy, nhiều công nhân ở đây đã dùng bình CO2 tại chỗ để dập lửa nhưng do kho chứa các vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội và bao trùm toàn bộ nhà xưởng rộng hàng trăm m2.

Hiện trường vụ cháy nhà xưởng chứa nilon
Hiện trường vụ cháy nhà xưởng chứa nilon

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh đã điều động nhiều xe nước cùng gần 100 CBCS đến hiện trường để dập lửa. Sau gần 3 giờ chiến đấu tích cực, các chiến sĩ chữa cháy huyện Bình Chánh đã khống chế thành công ngọn lửa.

Các chiến sĩ vất vả chiến đấu với giặc lửa suốt đêm
Các chiến sĩ vất vả chiến đấu với "giặc lửa" suốt đêm
Xe cứu hỏa được điều đến hiện trường
Xe cứu hỏa được điều đến hiện trường

Tai hiện trường, toàn bộ khu nhà xưởng rộng hàng trăm m2 bị thiêu rụi, đổ sập, nhiều tài sản trong kho bị thiêu cháy. Không có thương vong về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.  

Trương Nguyễn - Công Bính - Đình Thảo