1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bà Rịa-Vũng Tàu:

Cháy tiệm tạp hóa, 4 người trong một gia đình chết thảm

(Dân trí) - Khoảng 1 giờ ngày 3/11, một vụ cháyđã xảy ra tại tiệm bán tạp hóa tổng hợp Quốc Phòng (ngã tư Hội Bài-Tóc Tiên, thuộc ấp 3, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu), làm 4 người trong một gia đình tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, lúc 1h ngày 3/11, người dân tại ấp 3, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành phát hiện căn nhà của ông Nguyễn Quốc Phòng (SN 1965) lửa cháy ngùn ngụt.
 
Căn nhà này là tiệm kinh doanh tạp hóa và sửa xe gắn máy. Cả gia đình ông Phòng cũng đang sinh sống tại đây. Ngay khi phát hiện ngọn lửa bùng phát, người dân sống gần nhà ông Phòng đã dùng hai vòi nước để phun xịt bên ngoài vì không thể tiếp cận căn nhà. Nhận tin báo, lực lượng PCCC công an huyện Tân Thành đã điều xe chữa cháy chuyên nghiệp và cảnh sát đến mới khống chế được ngọn lửa.

Vụ hỏa hoạn khiến 4 người chết, hiện trường chỉ còn sắt vụn và tro tàn
Vụ hỏa hoạn khiến 4 người chết, hiện trường chỉ còn sắt vụn và tro tàn

Một cảnh sát chữa cháy cho biết, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn vì ngọn lửa đã bùng phát mạnh. Cửa ngôi nhà là cửa cuốn, bên ngoài còn bao bọc bởi hàng rào lưới B40 nên rất khó tiếp cận để phá cửa. Lực lượng chữa cháy chỉ phun xịt nước từ bên ngoài. Căn nhà kế bên là cửa hàng kinh doanh gas nên mọi người phá cửa nhà bên cạnh để đưa những bình gas ra ngoài, phòng ngừa cháy nổ. Những người trong nhà này chỉ đứng trên lầu kêu la chứ không thể thoát ra bên ngoài vì khói phun dày đặc.

Khi đám cháy được dập tắt, phát hiện 3 trong số 4 người nhà của ông Phòng đã bị chết cháy. Đó là ông Nguyễn Quốc Phòng, Nguyễn Văn Thao (SN 1939, bố ông Phòng), bà Bùi Thị Thoan (SN 1965, vợ ông Phòng) cùng đứa con trai là Nguyễn Hồng Quân (SN 1998, đang học lớp 10).

Ông Phòng được mọi người phát hiện trong tình trạng bị cháy toàn thân và có vẻ như đang chữa cháy gần khu vực phát hỏa. Vợ ông Phòng được tìm thấy trong nhà tắm, em Quân thì nằm dưới gầm giường nấp nhưng cũng không thoát khỏi ngọn lửa. Bố ông Phòng thì bị thiêu cháy ngay trên giường vì đã bị bệnh nằm liệt giường lâu ngày.

Gia đình ông Phòng còn có một người con trai tên Nguyễn Thành Luân (SN 1988). Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, anh Luân đang ngủ tại ngôi nhà mới xây cách hiện trường khoảng 1km. Khi được mọi người báo tin, anh Luân chạy về cùng mọi người tham gia chữa cháy nhưng cũng đành bất lực đứng nhìn người thân chết thảm.

Người dân bàng hoàng trước cái chết tức tưởi của gia đình ông Phòng
Người dân bàng hoàng trước cái chết tức tưởi của gia đình ông Phòng

Ông Bùi Xuân Trường – Bí thư chi bộ ấp 3, xã Tóc Tiên cho biết, khi đưa được những người trong nhà ra thì họ đều đã chết, chỉ có em Quân là mạch vẫn còn đập. Tuy nhiên sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu thì em Quân cũng tử vong.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc. Nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn có thể là do chập điện.

Công Quang