1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Cháy dây điện, hàng ngàn khách dự tiệc cưới “toát mồ hôi”

(Dân trí) - Vào trưa ngày 19/4, tại một nhà hàng khu đê bao, TP Quảng Ngãi xảy ra sự cố cháy nổ nguồn dây điện làm 3 sảnh (khoảng 800 chỗ/sảnh) đang tổ chức tiệc cưới bị cúp điện dưới trời nắng oi bức. Người dự tiệc vừa ăn vừa đổ mồ hôi.

Ghi nhận tại sảnh 1, sau khi nhà hàng tổ chức nghi thức cắt bánh kem, dâng rượu và 2 họ phát biểu thì hệ thống điện trong nhà hàng bị cắt đột ngột, thời điểm cúp điện vào khoảng 11h20 cùng ngày.
Điện đèn và sân khấu chết lặng khi tiệc cưới chỉ mới bắt đầu.

Điện đèn và sân khấu chết lặng khi tiệc cưới chỉ mới bắt đầu.

Chị Nguyễn Thị Hòa (ngụ Phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi) dự tiệc ở sảnh 1, bức xúc: “Khi cúp điện, tôi cũng như mọi người đều toát mồ hôi, ai đều cố tìm lấy mảnh giấy vỏ bia để quạt cho mát. Thế nhưng, đến món ăn thứ 2 (món súp), vì nóng quá, tôi đành đi về. Sự cố cháy điện thì không ai trách "khổ chủ" nhưng nhà hàng lớn nhất tỉnh mà không có máy phát điện hay điện dự phòng thì quá thất vọng”.

Qua tìm hiểu sự việc, địa điểm cháy nguồn dây điện nằm ở phía sau khu sảnh 2 và 3. Khi phát hiện sự cố, người dân địa phương liền gọi lực lượng cứu hỏa. Lực lượng có mặt sau 10 phút. Tuy nhiên, chỗ dây điện bị cháy không gây hỏa hoạn.

Rất may sự cố cháy nguồn dây điện không gây hỏa hoạn trong khi hàng ngàn người đang dự tiệc cưới.

Rất may sự cố cháy nguồn dây điện không gây hỏa hoạn trong khi hàng ngàn người đang dự tiệc cưới.

Anh Lê Minh Vương – chủ rể, tổ chức tiệc ở sảnh 1 cũng bức xúc: “Ngày cưới tôi mong muốn trọn vẹn, đầy đủ nên tin tưởng đặt tiệc ở nhà hàng này. Đến khi xảy ra sự cố, phía nhà hàng nói lý do quá tải và mong thông cảm. Nhìn khách mời đến dự tiệc cưới mình mà đổ mồ hôi, tâm trạng không thoải mái, không gian tối tăm, không ánh đèn, không tiếng nhạc,… Cảnh tượng đó ai mà không bức xúc chứ”.

Hai họ đi chúc rượu dưới cái nóng bức và tối mịt trong sảnh 1.

Hai họ đi chúc rượu dưới cái nóng bức và tối mịt trong sảnh 1.

Đến khoảng 11h50, khách dự tiệc ở 3 sảnh lần lượt ra về với tâm trạng bức xúc, thất vọng.

Cùng với cảnh ngộ như chú rể Lê Minh Vương, 2 tiệc cưới ở 2 sảnh mới xây dựng cũng có chung bức xúc. Mặc dù là sự cố ngoài ý muốn nhưng người tổ chức và người dự tiệc đều “toát mồ hôi” trong ngày trọng đại.

Hồng Long