Gia Lai:

Cháu bé bị tông chết rồi bỏ lại bên lề đường

(Dân trí) - Trong lúc đang đạp xe về nhà, cháu Nguyễn Nhân Mến (8 tuổi, trú xã Biển Hồ, TP Pleiku, Gia Lai) bị một chiếc xe máy tông trúng. Sau khi gây tai nạn cho Mến, thủ phạm bế cháu bé đặt vào lề đường rồi bỏ đi.

Ông Nguyễn Ngọc Trinh, bố cháu Mến, kể lại, trưa hôm qua (28/9), Mến theo bố lên rẫy cà phê chơi. Khoảng 12h30’ cùng ngày, do thấy trời nắng, bụi bặm nên ông Trinh bảo Mến đạp xe về nhà nghỉ.

Khoảng 1 tiếng sau, gia đình ông Trinh bàng hoàng nhận được tin con trai mình chết bên vệ đường (cách nhà khoảng 100m). Tại hiện trường, thi thể cháu Mến đầy máu. Cạnh đó có chiếc xe đạp mini của nạn nhân bị hư hỏng nặng, một chiếc áo mưa (nghi của thủ phạm), một đèn xe máy và một miếng nhựa thân xe máy bị vỡ còn vương lại. Còn người gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Gia đình đang mai táng cho cháu Mến
Gia đình đang mai táng cho cháu Mến

Tuy nhiên, đến sáng ngày 29/9, người gây tai nạn đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan công an, người này khai tên là Phin (SN 1952, trú xã Tân Sơn, TP Pleiku). Hiện cơ quan điều tra đang củng cố lời khai của ông Phin để tiến hành xử lý theo quy định của luật pháp.

Thiên Thư