1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Cháu bé bị mẹ kế hành hạ được gia đình hàng xóm nhận nuôi dưỡng

(Dân trí) - Sau chuỗi ngày bị mẹ ghẻ đánh đập dã man, nay cháu Nguyễn Duy Hùng Anh (SN 2004, ngụ xã Ea M’doh, Cư M’gar, Đăk Lăk) đã được một gia đình hàng xóm tốt bụng nhận nuôi cho đến khi trưởng thành.

Sáng 8/5, khi biết tin Sở LĐ-TB&XH Đắk Lắk làm việc với UBND xã Ea M’doh về việc Hồ Thị Thảo hành hung con riêng của chồng, rất đông bà con trong xã đã nghỉ làm, đến trước cổng UBND xã giơ những bức ảnh chụp những vết thương của cháu Anh, và những khẩu hiệu mong muốn chính quyền các cấp xử lý nghiêm “mụ” dì ghẻ nhẫn tâm này, như: “Hãy trừng trị mụ dì ghẻ thời nay độc ác; Xin pháp luật hãy trừng trị nghiêm minh; Trả lại quyền trẻ em…”

Tại buổi làm việc, anh K. và chị  N. - bố mẹ ruột cháu Hùng Anh - có mặt để trình bày lại vụ việc đã xảy ra với cháu. Theo đó bố mẹ cháu Hùng Anh đã ly hôn với nhau được 4 năm, cả 2 đều lập gia đình mới.

Anh K. bố cháu Anh cho biết, sau khi ly hôn, cháu Hùng Anh về ở với mẹ ruột, nhưng sau đó, khi tái hôn với Hồ Thị Thảo thì anh đem con về nuôi. “Cuộc sống gia đình vẫn yên ổn, chỉ có lần vợ chồng cãi nhau, tôi mua cơm về cho cháu thì Thảo vứt không cho ăn và cả lần đòn roi vừa rồi thôi” - anh K. phân trần.

Tuy nhiên cháu Hùng Anh cho biết, ngay từ những ngày về ở với dì ghẻ, cháu đã bị dì đánh đập, tháng nào cũng mười mấy trận đòn. Hằng ngày cháu còn phải rửa chén, lau nhà, giặt đồ, trông em, bán hàng và dì còn bắt cháu mang hàng sang trường học để bán.

Người dân bức xúc trước việc làm của người mẹ kế
Người dân bức xúc trước việc làm của người mẹ kế

Riêng đối với những nguời địa phương ở xã, họ là người từng chứng kiến biết bao trận đòn roi mà Thảo dành cho cháu bé 10 tuổi nên vô cùng bức xúc, phẫn nộ. Trong đó có vợ chồng anh Trần Văn Cường và Lê Thị Loan, hàng xóm nhà anh K. sau vụ việc đã đứng ra nhận nuôi dưỡng cháu đến hết năm học. Mẹ của cháu Hùng Anh cũng đã làm giấy ủy quyền có chứng nhận của UBND xã để vợ chồng anh Cường chăm sóc cháu.

Tại UBND xã, anh Cường cho biết, Hùng Anh cùng tuổi với con trai út nhà anh, thấy cháu bị đối xử như vậy vợ chồng anh rất đau xót. “Nếu hoàn cảnh chị N. quá khó khăn, tôi xin nhận nuôi cháu đến lúc trưởng thành thành. Hết năm học, tôi sẽ đưa cháu và con út nhà tôi lên phố học, tách cháu ra khỏi môi trường này để mau lấy lại tinh thần.” – Anh Cường chia sẻ.

Được biết, cháu Hùng Anh đã được cơ quan chính quyền đưa đi giám định sức khỏe, tuy nhiên vẫn chưa có quyết định khơi tố vụ án.

Trương Nguyễn - Tuệ Mẫn