1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cháu bé bị bỏ rơi trên taxi: Cha mẹ không nuôi được vì đông con?

(Dân trí) - Theo người đàn ông tự nhận là ông dượng của cháu bé bị bỏ rơi, cháu bé là con của cháu vợ ông. Do cha mẹ cháu đông con, không có khả năng nuôi dưỡng nên ông đã nhận nuôi cháu từ 20 tháng nay.

Liên quan đến vụ bé trai chừng 2 tuổi bị bỏ rơi trên xe taxi vào rạng sáng 2/12 mà Dân trí đã thông tin, thông tin từ UBND phường 1, quận 8, TPHCM cho biết cùng với hàng chục người đến xin nhận bé làm con nuôi cũng có 2 người xưng là thân nhân của cháu bé đến xin làm thủ tục đón cháu bé về. Đó là một người đàn ông khoảng 50 tuổi và một cụ bà khoảng 80 tuổi, xưng là mẹ của ông này.
 

Hai người xưng là thân nhân cháu bé đến UBND phường 1, quận 8 xin nhận lại cháu bé
Hai người xưng là thân nhân cháu bé đến UBND phường 1, quận 8 xin nhận lại cháu bé
 
Người đàn ông xưng tên Liêm, tự nhận là ông dượng của cháu bé; bà cụ mẹ ông Liêm nhận là bà cố của cháu bé. Theo lời 2 người này thì cháu bé bị bỏ rơi trên taxi là con của cháu vợ ông Liêm.

Ông Liêm cho biết, do vợ chồng người cháu này đông con, không có khả năng nuôi dưỡng cháu bé nên ông Liêm đã nhận nuôi dưỡng từ khi cháu mới sinh ở Bệnh viện Từ Dũ. Thời gian gần đây, ông Liêm phải nhập viện điều trị mắt nên gửi cháu về cho gia đình nhà nội. Không rõ vì sao cháu bé lại bị bỏ rơi trên xe taxi?

Cháu bé cười đùa rất ngộ nghĩnh
Cháu bé cười đùa rất ngộ nghĩnh
Cháu bé cười đùa rất ngộ nghĩnh
 
Ông Liêm cho biết đã nhận nuôi cháu được 20 tháng. Tuy nhiên khi cơ quan chức năng yêu cầu ông Liêm xuất trình các giấy tờ liên quan để xác định thân nhân với cháu bé thì ông này nói không có.

“Từ khi nhận cháu bé về nuôi do chưa làm giấy khai sinh nên khi cơ quan chức năng yêu cầu xuất trình giấy khai sinh thì tôi không có”, ông Liêm phân trần.

Bà Vũ Yến Oanh - Chủ tịch UBND phường 1, quận 8 - cho biết, trường hợp có 2 người đến xin nhận lại cháu bé nhưng do không có các giấy tờ liên quan, UBND phường vẫn không cho nhận cháu. “Phường sẽ tiếp tục xác minh các thông tin liên quan về nhân thân cháu bé, sau đó sẽ có hướng giải quyết tiếp theo”, bà Oanh thông tin.

Được biết, đến trưa hôm nay 3/12, đã có hơn 20 trường hợp đến xin nhận nuôi cháu bé.

Dù gặp hoàn cảnh trớ trêu nhưng cháu bé không hề quấy khóc
Dù gặp hoàn cảnh trớ trêu nhưng cháu bé không hề quấy khóc
 
Hiện tại UBND phường vẫn đang phối hợp với công an tiến hành xác minh những thông tin liên quan. Cũng theo bà Oanh, hiện UBND phường đã gửi cháu đến một nhà trẻ gần phường để cháu được chăm sóc tốt hơn, đợi người thân đến nhận lại.

Đình Thảo