Chàng trai Phan Rang cải tạo vườn dừa làm nơi nghỉ dưỡng tuyệt đẹp tặng mẹ

Hương Thảo

(Dân trí) - Sau hơn một năm xây dựng, anh Thái Hoàng là kiến trúc sư trẻ đã hoàn thành ngôi nhà vườn mang tên "Vườn của má".

"Vườn của má" là món quà tâm huyết mà anh Thái Hoàng muốn dành cho mẹ và cả gia đình. "Má mình là một bác sĩ đã nghỉ hưu. Má rất yêu thiên nhiên, thích làm vườn nên mình muốn dành một không gian thật sự yên tĩnh, trong lành, xanh cỏ cây cho má đến nghỉ ngơi cuối tuần, ngày lễ, Tết", anh Thái Hoàng chia sẻ.

Căn nhà được cải tạo từ mảnh vườn có tổng diện tích 1900m2 tại Phan Rang, Ninh Thuận. Khi gia đình anh mua mảnh vườn này từ một người bạn, nơi đây đã có sẵn vườn dừa, một căn nhà cấp 4 chừng 20m2. Trước cổng là con mương vắt ngang và cánh đồng "thẳng cánh cò bay".

Chàng trai Phan Rang cải tạo vườn dừa làm nơi nghỉ dưỡng tuyệt đẹp tặng mẹ - 1
Khung cảnh bình yên nơi anh Thái Hoàng xây dựng căn nhà tặng mẹ.
Chàng trai Phan Rang cải tạo vườn dừa làm nơi nghỉ dưỡng tuyệt đẹp tặng mẹ - 2
Toàn cảnh ngôi nhà nhìn từ trên cao.

Anh Thái Hoàng phải mất 3 năm kể từ khi lên ý tưởng mới có thể thực hiện được công trình "đặc biệt của cuộc đời" này. Căn nhà mới bao gồm 1 nhà chính, 1 bungalow (kiểu nhà một tầng diện tích nhỏ, hiên rộng) lớn, 1 bungalow nhỏ cùng 1 phòng khách nối liền với phòng ăn và bếp. Bên cạnh đó là sân vườn, hồ bơi, vườn cây ăn quả và rau củ.

"Trong quá trình thi công do mình phát sinh thêm một số hạng mục như bể bơi, 1 bungalow so với bản vẽ ban đầu nên thời gian bị kéo dài. Ngôi nhà chính thức hoàn thành vào đầu năm 2020", anh Hoàng chia sẻ.

Chàng trai Phan Rang cải tạo vườn dừa làm nơi nghỉ dưỡng tuyệt đẹp tặng mẹ - 3
Mẹ anh Thái Hoàng rất yêu thích không gian cho con trai tâm huyết thiết kế.
Chàng trai Phan Rang cải tạo vườn dừa làm nơi nghỉ dưỡng tuyệt đẹp tặng mẹ - 4
Hầu hết đồ dùng trang trí, nội thất trong nhà, anh đều tự thiết kế, đóng thay vì mua sẵn đề có thể phù hợp nhất với mẹ.
Chàng trai Phan Rang cải tạo vườn dừa làm nơi nghỉ dưỡng tuyệt đẹp tặng mẹ - 5
Phòng khách thông với khu bàn ăn và bếp tạo thành không gian sinh hoạt chung để mẹ vừa có thể nấu ăn vừa có thể thoải mái quan sát con cháu hay trò chuyện cùng bạn bè mỗi dịp sum họp.
Chàng trai Phan Rang cải tạo vườn dừa làm nơi nghỉ dưỡng tuyệt đẹp tặng mẹ - 6
Anh Thái Hoàng lựa chọn 2 gam màu chủ đạo là trắng và nâu gỗ tự nhiên nên căn nhà tối giản mà vẫn tinh tế khi kết hợp cùng ánh sáng tự nhiên và cây xanh ngập tràn.
Chàng trai Phan Rang cải tạo vườn dừa làm nơi nghỉ dưỡng tuyệt đẹp tặng mẹ - 7

Khu vườn trong nhà là không gian mà mẹ anh Thái Hoàng đặc biệt yêu thích. Nơi đây có nguồn nước ngầm từ ruộng đổ vào nên cây cối xanh tốt. Gia đình tận dụng nguồn nước tưới từ con mương trước nhà nên rất tiện lợi.

Chàng trai Phan Rang cải tạo vườn dừa làm nơi nghỉ dưỡng tuyệt đẹp tặng mẹ - 8
Sân vườn được bố trí nhiều tiểu cảnh khác nhau phục vụ nhu cầu đi dạo thư giãn và ngắm cảnh mỗi sáng sớm. Đây là nơi cả gia đình có thể tổ chức các buổi tiệc sinh nhật, sum họp, Tết Trung thu…
Chàng trai Phan Rang cải tạo vườn dừa làm nơi nghỉ dưỡng tuyệt đẹp tặng mẹ - 9
Gia đình anh Thái Hoàng thường tổ chức các buổi tiệc nướng, ăn uống ngoài trời.
Chàng trai Phan Rang cải tạo vườn dừa làm nơi nghỉ dưỡng tuyệt đẹp tặng mẹ - 10
Buổi tối, các dây đèn nhỏ chăng khắp vườn được bật sáng tạo nên một không gian ấm áp và thơ mộng.
Chàng trai Phan Rang cải tạo vườn dừa làm nơi nghỉ dưỡng tuyệt đẹp tặng mẹ - 11
Hồ bơi là không gian yêu thích của những đứa trẻ trong gia đình.

Thông thường, mẹ và gia đình anh Thái Hoàng ghé căn nhà ngoại ô này 1 - 2 lần/tuần nhưng thời điểm dịch mẹ thường xuyên tới đây ở. Tại đây, bà có thể đón con cháu, bạn bè, chăm sóc cây trái theo đúng sở thích.