Chàng trai người Việt mang theo di ảnh ba má tới 44 tỉnh, thành ở Nhật Bản

Phương Nga

(Dân trí) - Chàng trai Lê Đức Nhân thực hiện album "Ba má ơi, mình đi đâu tiếp?" bằng việc chụp chung với di ảnh của ba má tại mỗi địa điểm đi qua khiến nhiều người xúc động.

Chàng trai người Việt mang theo di ảnh ba má tới 44 tỉnh, thành ở Nhật Bản - 1

Bức ảnh Đức Nhân chụp khi đưa di ảnh của ba má đến Himeji - tòa lâu đài được công nhận là di sản văn hóa thế giới (Ảnh: NVCC).

Lê Đức Nhân (28 tuổi, quê ở Bình Định), hiện đang làm việc tại tỉnh Gunma, Nhật Bản. Trước đây, Nhân là du học sinh, tốt nghiệp chuyên ngành du lịch và khách sạn quốc tế.

Cuốn album "Ba má ơi, mình đi đâu tiếp?" được Đức Nhân bắt đầu thực hiện năm 22 tuổi. Đến nay, Nhân đã mang di ảnh ba má đi đến 44/47 tỉnh thành của Nhật Bản và tới đất nước Malaysia.

Đức Nhân tâm sự: "Ý tưởng để tôi thực hiện bộ ảnh này xuất phát từ nỗi nhớ ba má. Nhân biết không thể nào gặp lại được, nhưng luôn tin rằng ở đâu đó ba má vẫn luôn bên cạnh mình".

Chàng trai người Việt mang theo di ảnh ba má tới 44 tỉnh, thành ở Nhật Bản - 2

Quá trình học tập và làm việc tại Nhật Bản đã giúp Nhân thực hiện được nhiều chuyến đi cùng di ảnh của ba má (Ảnh: NVCC).

Lúc còn nhỏ, Đức Nhân gặp phải biến cố lớn khi ba má đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Chàng trai 9X luôn mong muốn có dịp cùng ba má đi chơi, khám phá nhiều vùng đất mới. Với tính chất công việc, Nhân có cơ hội thực hiện nhiều chuyến đi xa, nối dài bộ ảnh chụp chung với di ảnh của ba má.

"Ai cũng muốn khi mình lớn sẽ báo hiếu cho đấng sinh thành nhưng tôi không có cơ hội làm điều đó. "Ba má ơi, mình đi đâu tiếp?" là món quà đặc biệt tôi muốn dành tặng cho ba má. Tôi mong ba má sẽ thấy cậu con út đang sống rất tốt và luôn yêu cuộc đời này", Đức Nhân nói.

Chàng trai người Việt mang theo di ảnh ba má tới 44 tỉnh, thành ở Nhật Bản - 3

Lê Đức Nhân đã mang theo di ảnh ba má đến nhiều địa danh nổi tiếng tại Nhật Bản (Ảnh: NVCC).

Được biết, Nhật Bản hiện là quốc gia mà Nhân đưa di ảnh của ba má tới nhiều địa điểm nhất. Chàng trai 9X thường chọn những địa danh nổi tiếng như: đồi cát Tottori, núi Phú Sĩ, thành phố Hiroshima, đảo Okinawa… hay chỉ đơn giản là nơi có cảnh thiên nhiên đẹp.

Nhắc đến chuyến đi đáng nhớ nhất, Đức Nhân cho biết, đó là hành trình chinh phục ngọn núi cao nhất Nhật Bản - núi Phú Sĩ. Nhân nhớ lại: "Khi đó, tôi theo mang di ảnh ba má trên lưng và chinh phục núi Phú Sĩ một mình. Tôi gọi đó là hành trình "cõng ba má lên trời".

Chàng trai người Việt mang theo di ảnh ba má tới 44 tỉnh, thành ở Nhật Bản - 4

Bức ảnh Đức Nhân chụp tại đỉnh núi Phú Sĩ - ngọn núi cao nhất tại Nhật Bản (Ảnh: NVCC).

Không dừng lại ở hơn 80 tấm ảnh kỷ niệm, Đức Nhân đã lên kế hoạch cùng di ảnh của ba má đi dọc Việt Nam và vòng quanh các nước Châu Á.

Thông qua bộ ảnh đặc biệt, Lê Đức Nhân mong muốn truyền cảm hứng về niềm trân trọng giá trị của gia đình. "Hãy dành thời gian bên cha mẹ thật nhiều. Đôi khi chúng ta bận rộn với cuộc sống và những mối quan hệ xã hội mà quên mất rằng cha mẹ vẫn luôn mong ngóng. Chúng ta càng trưởng thành thì cha mẹ cũng dần già đi, vậy nên hãy yêu thương thật nhiều khi còn có thể", Đức Nhân nhắn nhủ tới mọi người.