Chàng trai 10 năm "đu dây" để "phẫu thuật" cho cây giữa phố

Thảo Trinh

(Dân trí) - Công việc của Jason Ma (ở Hong Kong, Trung Quốc) là cắt tỉa, chăm sóc cây cối ở các vỉa hè và khu vực công cộng, bỏ các cây có thể gây nguy hiểm.

Chàng trai 10 năm "đu dây" để "phẫu thuật" cho cây giữa phố

Jason thường xử lý các cây được trồng ở vỉa hè, khu công cộng... Mỗi ngày, anh cùng đồng nghiệp cưa những cành mọc quá dài hoặc chặt bỏ cây có nguy cơ bị gãy đổ. Tính đến nay, anh chàng này đã "phẫu thuật" cho hơn 30.000 cây.

Mặc dù đã có nhiều năm kinh nghiệm, nhưng Jason vẫn khá run mỗi khi leo lên cây để làm nhiệm vụ. Anh cho hay, mỗi cây có những đặc điểm khác nhau, nhiều cây cao tới 20-30m nên quá trình xử lý cũng phải thận trọng.

Ngoài ra, còn nhiều yếu tố khác có thể khiến những người làm nghề như anh gặp nguy hiểm. Jason từng nhiều lần chứng kiến cảnh đồng nghiệp bị ngã từ trên cây hay gặp chấn thương trong lúc cưa.

Trước khi thực hiện công việc, anh và đồng nghiệp được trang bị đồ bảo hộ an toàn. Tuy nhiên, để có thể gắn bó với công việc này, Jason cho rằng cần cả kinh nghiệm và kiến thức.

"Học leo cây có thể chỉ mất vài ngày, nhưng chăm sóc cây thành thạo lại là quá trình kéo dài nhiều năm", anh nói.

Với tình yêu dành cho nghề, cho cây cối, Jason không ngừng trau dồi kiến thức mỗi ngày để phục vụ cho công việc. Năm 2010, anh may mắn được tham gia khóa đào tạo về chăm sóc cây trong 3 tháng. Tại khóa đào tạo này, Jason không chỉ được học kiến thức về cây mà còn được hướng dẫn thực hành tiếp đất từ trên cao.

Mỗi ngày trôi qua, chàng trai này đều nỗ lực với công việc đầy thử thách mà mình gắn bó. Năm 2018, Jason Ma còn được Hiệp hội Trồng trọt Quốc tế trao bằng chứng nhận chuyên gia chăm sóc cây. Ngoài ra, anh còn tham gia một số cuộc thi leo cây trong nước và thi đấu ở nước ngoài như Malaysia, Australia, Singapore.