1. Dòng sự kiện:
  2. Phá tòa "Hàm cá mập", cải tạo không gian quanh hồ Gươm

"Cha mẹ, em gái mất hết tôi không còn người thân ruột thịt nữa"

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Gần một năm trước, cha của Duy qua đời vì bệnh tật, thì nay người thanh niên này lại chịu thêm cú sốc khi hai người thân còn lại vừa bị hỏa hoạn cướp đi. Phút chốc, Duy trở thành mồ côi.

"Cha mẹ, em gái mất hết tôi không còn người thân ruột thịt nữa"

Liên quan đến vụ, cháy nhà ở Tiền Giang, 4 người trong gia đình tử vong, chiều 10/4, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho người thân an táng. Đám tang tổ chức ở 2 địa điểm là nhà người thân của 4 nạn nhân. 

Cha mẹ, em gái mất hết tôi không còn người thân ruột thịt nữa - 1

Duy thất thần bên linh cữu của mẹ và em gái (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tối cùng ngày, trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm ở ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, không khí tang thương bao trùm cả lối dẫn vào nhà. 

Bên linh cữu của mẹ và em gái, anh Nguyễn Khánh Duy (27 tuổi) thất thần đón khách đến viếng, thắp nhang. 

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Duy cho biết, anh là con trai của bà Huỳnh Thị Ngọc D. (SN 1978), là anh ruột của em Nguyễn Huỳnh Khánh Đ. (SN 2007), 2 người thân còn lại qua đời gồm dì ruột và dượng. 

Vụ cháy nhà ở Tiền Giang làm 4 người tử vong (Video: Bảo Kỳ).

Gần một năm trước, cha của Duy qua đời vì bệnh tật, nỗi đau chưa nguôi ngoai thì nay người thanh niên lại chịu thêm cú sốc khi hai người thân còn lại vừa bị hỏa hoạn cướp đi. Phút chốc, Duy trở thành mồ côi, chỉ còn họ hàng là thân thuộc nhất. 

"Từ lúc cha mất, mẹ vì buồn bã nên cùng em Đ. dọn qua nhà dì ba là Huỳnh Thị Thủy T. sống trong căn nhà ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, không ở nhà này nữa. Bây giờ đợi hỏa táng cho mẹ và em gái xong thì thờ tại chỗ này", anh Duy nói. 

Duy kể, anh đi làm cho một công ty xây dựng ở TPHCM, 4h ngày 10/4, khi đang ngủ, Duy nhận được cuộc gọi của dì út và hay tin dữ là nhà cháy to lắm, sau đó nam thanh niên vội vã về quê xem tình hình. 

Cha mẹ, em gái mất hết tôi không còn người thân ruột thịt nữa - 2

Không khí tang thương bao trùm lối dẫn vào nhà Duy, nơi tổ chức tang lễ (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Lòng tôi lúc đó hoang mang, nghe nói là không cứu được nhưng tôi luôn tự nhủ lòng là mọi người không sao, không dám tin đó là sự thật. Trên đường đi về, tôi có xem tin tức, thấy thông tin tìm được 4 thi thể trong căn nhà bị cháy khiến mọi hy vọng đều bị dập tắt. Tôi cũng không biết sắp tới phải làm gì nữa vì cha, mẹ, em gái đều không còn trên đời...", Duy bần thần nói. 

Được biết, mẹ Duy làm công nhân, còn em gái là Đ. đang học lớp 12 ở trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP Mỹ Tho, Tiền Giang). Đ. học rất giỏi, lúc còn sống em có nguyện vọng thi vào Trường Đại học Bách Khoa TPHCM, tuy nhiên ước nguyện ấy mãi mãi Đ. cũng chẳng thể thực hiện. 

"Tương lai em tôi còn dài, thương em, thương mẹ nhưng chẳng có phép màu nào giúp họ sống lại được nữa", Duy xót xa nói. 

Cả con hẻm bất chấp lửa lớn lao vào cứu người

Ông Nguyễn Công Dũng (Trưởng khu phố 7, phường 4), một trong những người đầu tiên phát hiện hỏa hoạn cho biết, khi ấy ông đang ngủ nghe con trai la thất thanh "cháy, cháy", kèm theo đó là tiếng kêu cứu từ căn nhà sát vách vọng qua. Thấy vậy, ông vội vã ra xem thì phát hiện nhà hàng xóm là hộ bà Huỳnh Thị Thủy T. bốc cháy dữ dội từ phía sau. 

Ngay lập tức, ông tri hô, mọi người trong con hẻm nghe tiếng báo động tức tốc chạy ra ứng cứu, người cầm bình xịt chữa cháy, xô nước, người cầm kẻng gõ inh ỏi. Cả con hẻm tất bật, dốc sức cứu người nhưng bất thành. 

"Tôi cùng một số người cầm búa, xà beng cạy cửa tuy nhiên do bên trong khóa tới 2 ổ khóa, lửa quá lớn kèm tiếng nổ giống như bình gas khiến mọi người càng lo sợ hơn nhưng không phá được cửa để xông vào cứu người.

Chúng tôi vừa dùng bình xịt chữa cháy, vừa dội nước đồng thời gọi 114 đến cứu hộ. Tôi nghe được tiếng kêu cứu phát ra được vài lần rồi im bặt...", ông Dũng kể lại giây phút phá cửa cứu người trong căn nhà bị lửa bao trùm.  

Cha mẹ, em gái mất hết tôi không còn người thân ruột thịt nữa - 3

Ông Nguyễn Công Dũng (Trưởng khu phố 7, phường 4) kể giây phút cả xóm nỗ lực cứu người (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chiều cùng ngày, Thiếu tướng Huỳnh Thới An, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) cùng đoàn công tác đến kiểm tra hiện trường, làm việc với địa phương về vụ cháy.  

Biết tin về vụ hỏa hoạn, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao hỗ trợ tới các gia đình gặp nạn tại 2 đám tang.

Theo đó, mỗi nạn nhân được hỗ trợ 25 triệu đồng, ngoài ra các tổ chức đoàn thể của TP Mỹ Tho, phường cũng đến đám tang để động viên, hỏi thăm. 

Cha mẹ, em gái mất hết tôi không còn người thân ruột thịt nữa - 4

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao hỗ trợ tới anh Nguyễn Khánh Duy để anh vượt qua nỗi đau (Ảnh: Bảo Kỳ).

Như Dân trí đã đưa tin, lúc 1h29 ngày 10/4, người dân phát hiện rất nhiều khói bốc ra từ căn nhà của bà Huỳnh Thị Thủy T. (SN 1976) tại con hẻm ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4.

Do nhà nằm trong con hẻm rất hẹp (khoảng 1m), mọi nỗ lực hỗ trợ chữa cháy của người dân bất thành.

Gần 10h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy được thi thể 4 nạn nhân tại các vị trí ngoài nhà, nhà tắm và trên gác. 

Theo nhận định ban đầu, nghi đám cháy xuất phát từ gác lửng của ngôi nhà rồi lan ra phía sau, thiêu rụi toàn bộ căn nhà làm 4 người tử vong khi đang ngủ. 

Qua làm việc với người thân của bà Huỳnh Thị Thủy T., trong đêm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người gồm: bà Huỳnh Thị Thủy T. (chủ hộ), ông Nguyễn Minh H. (SN 1968, chồng bà T.), bà Huỳnh Thị Ngọc D. (SN 1978, em gái bà T.) và Nguyễn Huỳnh Khánh Đ. (SN 2007, con bà D.).

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.