1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cây dừa gãy bất ngờ, một thầy giáo suýt nằm liệt giường

(Dân trí) - Tai nạn hy hữu và nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 6h sáng ngày 22/9, tại nhà 446 Lê Duẩn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Nạnn nhân là ông Hà Văn Thịnh, trú ở địa chỉ trên.

Ông Thịnh chưa hết bàng hoàng sau tai họa bất ngờ

Ông Thịnh chưa hết bàng hoàng sau tai họa bất ngờ
 
Ông Thịnh chưa hết bàng hoàng, kể lại: Ông vừa đi công tác về thì nghe vợ nói đường dây điện ở nhà bếp bị hỏng. Sáng 22/9, ông xuống bếp sửa điện thì cây dừa nằm trong góc vườn gần đó bất ngờ đổ sập xuống. Ông Thịnh ngã xuống sàn nhà, bất tỉnh.

 

Ông được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Đông Hà. Theo kết quả khám xét ban đầu, ông bị gãy đốt sống thứ 11, hiện chưa thể vận động bình thường. Các bác sĩ nhận định cũng may ông Thịnh được đưa tới cứu chữa kịp thời, nếu để muộn, trên được vận chuyển có chấn động nhẹ khác, để xương chèn vào các dây thần kinh hoặc chèn vào mạch máu thì có thể dẫn tới bại liệt toàn thân.
 
Cây dừa đã bị cưa sát gốc sau khi đổ
Cây dừa đã bị cưa sát gốc sau khi đổ
 
Dừa đổ phá hỏng cả một phần mái nhà bếp.
Dừa đổ phá hỏng cả một phần mái nhà bếp.

 

Hiện tại theo chẩn đoán của các bác sĩ, nếu được chăm sóc tốt và không có thêm biến chứng khác thì dự kiến ông Thịnh sẽ hồi phục trong vòng 2-3 tháng nữa.

 

Được biết ông Hà Văn Thịnh đang là Trưởng bộ môn Đông phương học của Trường Đại học Khoa học Huế.

 

Sau khi ông Thịnh bị tai nạn, người nhà đã cho chặt cây dừa và phát hiện cây đã bị mục ở phần trên. Đây được cho là nguyên nhân khiến cây dừa bị gãy bất ngờ.

 

Hưng Nguyên