Thanh Hóa:

Cây Di sản chết sau khi được vinh danh

(Dân trí) - Sống trường tồn hàng trăm năm, trải qua bao bom rơi lửa đạn nhưng chỉ sau khi được vinh danh Cây Di sản, cây gạo ở xã Thiệu Lý (huyện Thiệu Hóa - Thanh Hóa) đột nhiên chết.

Cho đến bây giờ người dân làng Hổ Đàm vẫn chưa nguôi ngoai khi chứng kiến cảnh cây gạo gắn bó hàng trăm năm với con cháu trong làng từ thế hệ này đến thế hệ khác bỗng dưng héo úa rồi chết dần chết mòn. Điều mà người dân không thể lý giải được là vì sao trong chiến tranh với bao đợt mưa bom, lửa đạn cây gạo vẫn sống hiên ngang quật cường thì giờ đây lại chết không rõ nguyên nhân.

Cây gạo ở Thiệu Lý trước khi được vinh danh cây di sản
Cây gạo ở Thiệu Lý trước khi được vinh danh cây di sản

Theo các cụ cao niên trong làng thì cây gạo có độ tuổi khoảng trên 200 năm. Thân cây gạo to đến mấy người ôm, thời gian đã tạo nên những u bướu xù xì, lồi lõm như mắt quỷ từ phần rễ cho đến giữa thân cây, cành lá ngang tàng vươn lên và phủ xanh cả một vùng trời. Trong thời chiến, cây gạo là nơi gắn cái chòi phát thanh trên đó, hễ có hội họp, đình đám hay có máy bay địch là các thôn trưởng bắc loa lên cái chòi đó để kêu gọi bà con. Những trận bom dội xuống từ máy bay giặc cũng nhờ có những tán gạo xum xuê chằng chịt cản nên giảm sức sát thương. Trải qua vô số lần bị tấn công nhưng hầm chứa bom đạn dưới gốc cây vẫn được đảm bảo an toàn.

Qua nghiên cứu và khảo sát cho thấy cây gạo có chiều cao khoảng 40 đến 45m, chu vi thân cây tại độ cao cách mặt đất 1,3m là 7m, tính ra đường kính 2,1m và có độ tuổi trên 200 năm. 

Thế nhưng một điều đáng buồn là vào tháng 4 năm 2012, cây gạo được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam trao bằng chứng nhận “Cây Di sản Việt Nam” thì đến khoảng đầu năm 2014, cây gạo bỗng nhiên có biểu hiện chết, lá cây héo úa, thân và gốc khô xơ xác.

Cây gạo chết phải chặt bỏ, chỉ còn trơ gốc không bao lâu sau khi được vinh danh
Cây gạo chết phải chặt bỏ, chỉ còn trơ gốc không bao lâu sau khi được vinh danh

Những cụ già làng Hổ Đàm vì tiếc thương cây mà chiều chiều vẫn lang thang dưới gốc cây, cầu khấn cho “cụ” cây sống trở lại. Gần 1 năm trôi qua, nhiều người dân nơi này vẫn chưa thể nguôi ngoai về cái chết của cây đã chứng kiến ngôi làng lớn lên 200 năm qua.

Cây gạo chết phải chặt bỏ, chỉ còn trơ gốc không bao lâu sau khi được vinh danh
"Cụ" gạo ở làng Cẩm Bào huyện Nông Cống cũng không sống được bao lâu sau khi được vinh danh Cây Di sản

Trước đó, cũng tại làng Cẩm Bào, xã Vạn Hòa huyện Nông Cống cũng có môt cây gạo có độ tuổi chừng hơn 300 năm. Sau khi được vinh danh Cây Di sản không được bao lâu, cây cũng chết khô. 

Người dân ở đây nghi ngờ, nguyên nhân khiến cây chết là do có thể khi đào đất làm tường rào bao quanh, người ta đã chặt vào rễ cây, làm rễ bị xót. Không những thế, khi chuẩn bị được vinh danh, “cụ” gạo đã được chính quyền đào hố dưới gốc và đổ vào đó khoảng 4 tạ phân lân, có thể vì thế mà cây bị “bội thực”, dẫn đến chết dần chết mòn. 

Nguyễn Thùy