1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cây cầu vượt của Bộ trưởng Thăng và bức "tâm thư" từ… viện K

(Dân trí) - Một người dân gửi “tâm thư” tới Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng “xin” xây cầu vượt bộ hành để qua đường trước cổng bệnh viện K cơ sở 3 (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) vì chứng kiến nhiều tai nạn xót xa. Mong mỏi được đáp ứng khi bức thư được đăng trên báo sáng nay...

Sáng 23/12, báo chí đăng tải một bức thư xúc động của một người dân ký tên Bình Nguyên về tình trạng mất an toàn giao thông đối với người đi bộ qua đường trước cổng bệnh viện K cơ sở 3, nhất là các bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại đây. Đoạn đường đông đúc, xe cộ nườm nượp mà không có đèn giao thông, vạch kẻ đường, cầu vượt dành cho người đi bộ…

Phó Chủ tịch chuyên trách UB An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, sáng 23/12 ông nhận thông tin trao đổi của Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng về việc người dân gửi “tâm thư” phản ánh việc tổ chức giao thông trước cổng viện K – cơ sở 3 tại Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. Bộ trưởng yêu cầu ông Hùng cùng cán bộ Vụ kết cấu hạ tầng, Vụ an toàn giao thông của Bộ và lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội kiểm tra, giải quyết phản ánh của người dân, báo cáo lại vào buổi chiều.
Cây cầu vượt của Bộ trưởng Thăng và bức tâm thư từ… viện K
Không có đèn giao thông, không có làn đường dành cho người đi bộ qua lại trước cổng bệnh viện K cơ sở 3 (ảnh: Vietnamnet).

Trực tiếp đến hiện trường, ông Hùng ghi nhận, người viết thư phản ánh hoàn toàn đúng về nguy cơ mất an toàn, tai nạn giao thông với người đi bộ phải qua đường trước khu vực cổng viện. Cụ thể, đoạn đường trước cổng bệnh viện là quốc lộ 70, phía ngoài đường vành đai III. Lưu lượng phương tiện qua nút giao này (cả xe khách, xe tải) rất lớn.

Bệnh viện lại nằm giữa khu vực dân cư đông đúc. Vì vậy, ông Hùng đánh giá, bức “tâm thư” đã phản ánh rất đúng hiện trạng giao thông trong khu vực. Con đường luôn cảnh nườm nượp phương tiện qua lại mà không có đèn giao thông, không có vạch sơn làn đường cho người đi bộ. Trong khi đó, nhu cầu đi lại của các bệnh nhân và người nhà rất lớn vì người điều trị ung thư đều phải ăn ở dài ngày ở bệnh viện.

Thực hiện theo tâm nguyện của người viết thư, Phó Chủ tịch UB An toàn giao thông quốc gia đã thử đi bộ sang đường. Sau một lượt “toát mồ hôi” để vượt qua dòng xe cộ lao qua vun vút, ông Hùng gọi lại Bộ trưởng báo cáo thực tế “đến người khoẻ đi qua đường cũng phải sợ, không nói đến những người ốm, người bệnh trọng”.

Sau khi nắm tình hình, đầu giờ chiều, ông Hùng cho biết, UB An toàn giao thông quốc gia cùng với lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội đã thống nhất phương án, ngay trong đêm nay, 23/12, Sở sẽ chỉ đạo tu sửa vỉa hè, cắm biển báo, sơn gờ giảm tốc và dải phân làn dành cho người đi bộ sang đường để đảm bảo việc đi lại thuận tiện.

Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện cũng giao Ban Quản lý dự án 1 của Sở lập dự án làm cầu vượt bộ hành tại khu vực này.

Ông Hùng đánh giá, theo cảm quan ban đầu, vị trí này vỉa hè khá rộng, đủ điều kiện để làm cầu vượt bộ hành. Ngày 5/1/2015 tới, phương án xây cầu sẽ được báo cáo Sở GTVT Hà Nội để lãnh đạo sở phê duyệt, thông qua. Khi đó, việc lắp đặt cầu sẽ hoàn thành trong thời gian ngắn.

Như vậy, lời cầu khẩn được “ứng trước” một chiếc cầu vượt cho người qua đường ở khu vực này, phục vụ trực tiếp những bệnh nhân tại bệnh viện K Tân Triều đã được đáp ứng. Mong mỏi có một điều gì đó làm ấm lòng những người đang rên xiết trong cơn đau bởi căn bệnh ung thư quái ác... của người viết thư sẽ sớm thành hiện thực.
Bệnh nhân và người nhà qua lại trước cổng viện K phải đối mặt với nhiều hiểm họa giao thông.
Bệnh nhân và người nhà qua lại trước cổng viện K phải đối mặt với nhiều hiểm họa giao thông.

Chia sẻ với PV Dân trí về chuyện bức “tâm thư” bạn đọc Bình Nguyên gửi tới mình qua báo chí, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đặc biệt xúc động. Ông đã “đọc đến dòng cuối cùng” của bức thư, như đề nghị đưa ra từ đầu của người viết.

Bộ trưởng Thăng ghi nhận tấm lòng của người dân, sự trăn trở, day dứt đầy trách nhiệm của độc giả này khi đã lên tiếng vì cả cộng đồng.

Bộ trưởng GTVT chia sẻ, bản thân ông sẽ còn nhớ mãi đoạn thư tả lại cảnh cô gái 20 tuổi quê Hà Giang qua đường để vào viện chăm bố đang điều trị ung thư gan, bị một chiếc xe 4 chỗ va quẹt, ngã sõng soài, gãy chân, phải vào nằm viện điều trị luôn cùng bố. Tình cảnh trớ trêu khiến người mẹ già lại phải bỏ ruộng nương, lặn lội xuống phố chăm 2 cha con...

Vụ tai nạn vào buổi sáng gần đây của một cậu bé đang điều trị bệnh ung thư xương tại khoa Nhi của bệnh viện và mẹ khi sang bên kia đường để lấy cháo từ thiện khi bị 3 thanh niên đi xe máy phóng nhanh, lướt vù qua, va chạm cũng khiến người đọc không thể cầm lòng. Bộ trưởng GTVT nói, ông đã bị ám ảnh với hình ảnh người mẹ xây xát vì cú ngã, ôm cứng cậu con trai hoảng loạn, 2 bát cháo từ thiện (bữa sáng của 2 mẹ con) đổ lênh láng ra mặt đường.

Nhận định nguyện vọng của người viết thư, các bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện K Tân Triều cũng như người dân khu vực về việc có một cây cầu vượt dành cho người qua đường là chính đáng, Bộ trưởng Thăng nhấn mạnh thêm: “Ý kiến, dù chỉ của một người dân cũng cần phải trân trọng, xem xét nghiêm túc và giải quyết thấu đáo, nếu phù hợp”.


P.Thảo