Cầu quá tải, giao thông tê liệt vì dòng người xem hoa đăng

(Dân trí) - Đêm rằm Trung thu, hàng trăm người từ khắp nơi đổ về cầu Cống Đập Rạch Chiếc (còn gọi là cầu Năm Lý, quận 9, TPHCM) xem thả đèn hoa đăng khiến tình trạng giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Tối ngày 19/9 (nhằm ngày Rằm tháng Tám), dòng người, xe từ khắp nơi đổ về khu vực cầu Cống Đập Rạch Chiếc trên đường Đỗ Xuân Hợp (thuộc 2 phường Phước Long B và Phước Bình, quận 9, TPHCM) để thả và ngắm hoa đăng trên sông.

Dòng người từ khắp nơi đổ về khu vực cầu Cống Đập Rạch Chiếc để xem thả đèn hoa đăng

Dòng người từ khắp nơi đổ về khu vực cầu Cống Đập Rạch Chiếc để xem thả đèn hoa đăng

Do mặt cầu hẹp, lại có rất nhiều người buôn bán đèn giấy, nước giải khát, đồ chơi trẻ em… giờ lại thêm hàng trăm người đứng chật 2 bên cầu nên đã gây ùn tắc nghiêm trọng trên đường Đỗ Xuân Hợp.

Bên cạnh những người tham gia thả đèn hoa đăng có rất đông người hiếu kỳ đổ về khiến cây cầu càng quá tải, giao thông hỗn loạn, kẹt cứng.

Giao thông qua khu vực vô cùng hỗn loạn

Giao thông qua khu vực vô cùng hỗn loạn

Nhiều người bị mắc kẹt trên cầu vô cùng lo lắng, sợ cây cầu cũ kỹ quá tải có thể bị sập.

Một số hình ảnh người dân tham gia thả đèn hoa đăng khu vực cầu Năm Lý và tình trạng kẹt xe trên tuyến đường qua cầu.

Rất đông bạn trẻ mua đèn hoa đăng thả xuống sông để cầu sự bình an, hạnh phúc
Rất đông bạn trẻ mua đèn hoa đăng thả xuống sông để cầu sự bình an, hạnh phúc
Rất đông bạn trẻ mua đèn hoa đăng thả xuống sông để cầu sự bình an, hạnh phúc
Hai bạn trẻ nguyện cầu và thả đèn hoa đăng xuống sông Rạch Chiếc
Hai bạn trẻ nguyện cầu và thả đèn hoa đăng xuống sông Rạch Chiếc
Dòng người kẹt cứng trên cầu Năm Lý lo sợ nguy cơ sập cầu.
Dòng người kẹt cứng trên cầu Năm Lý lo sợ nguy cơ sập cầu.
Dòng người kẹt cứng trên cầu Năm Lý lo sợ nguy cơ sập cầu.
 
Dòng người kẹt cứng trên cầu Năm Lý lo sợ nguy cơ sập cầu.
Dòng người kẹt cứng trên cầu Năm Lý lo sợ nguy cơ sập cầu. 

Tối 19/9, Nhà thiếu nhi TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động vui đón lễ hội trăng rằm cho tất các cháu thiếu nhi đến từ các quận huyện trên địa bàn.

Hàng vạn người vui đón trung Thu
Hàng vạn người vui đón trung Thu (Ảnh: Đình Thảo)
Các em nhỏ người nước ngoài cũng thích thú với trung Thu của Việt Nam (Ảnh: Đình Thảo)
Các em nhỏ người nước ngoài cũng thích thú với trung Thu của Việt Nam (Ảnh: Đình Thảo)
 
Các bệnh nhi đang điều trị tại BV Ung bướu TƯ cũng được hưởng một trung thu ấm áp
Các bệnh nhi đang điều trị tại BV Ung bướu TPHCM cũng được hưởng một trung thu ấm áp (Ảnh: Hồng Nhung)
 
Đèn ông sao của những em nhỏ đang nằm trên giường bệnh (Ảnh: Hồng Nhung)
Đèn ông sao của những em nhỏ đang nằm trên giường bệnh (Ảnh: Hồng Nhung)
 
Sau hai ngày 17 - 18/9 có mưa to, cản trở hoạt động vui Trung thu, tối 19/9, khi bão đã tan, chỉ còn những đợt mưa vừa, dòng người ở Đà Nẵng vẫn đổ ra đường tận hưởng không khí của ngày Trung thu chính rằm.

Khi tiếng trống múa lân rộn rã khắp phố phường cũng là lúc người dân đổ ra đường. Có hàng chục đội múa lân từ nhỏ đến lớn biểu diễn trên nhiều tuyến đường. Hễ chỗ nào có đội lân biểu diễn là ở đó có người xem, đặc biệt là các đội lân lớn. Có những chỗ, người xem đứng kín hết cả đường, lực lượng cảnh sát giao thông phải có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông.

Cầu quá tải, giao thông tê liệt vì dòng người xem hoa đăng

Người xem từ người lớn cho đến trẻ nhỏ đều tỏ ra thích thú reo hò và không ngừng tán thưởng trước những màn biểu diễn đẹp của các đội lân. Chị Thu Hương (quận Liên Chiểu) đi cùng chồng và hai con cho biết, theo dự báo thời tiết, bão đổ vào Đà Nẵng, hai ngày vừa rồi mưa tầm tã không được xem múa lân. May mắn là đúng ngày Trung thu trời mưa nhỏ nên trẻ nhỏ vẫn được xem múa lân thỏa thích.

Một màn múa lân hấp dân 
Một màn múa lân hấp dân 

Đăng Lê - Khánh Hồng
 
Múa lân mùa Trung thu tại Huế diễn ra sôi động nhất vào 3 tối chính là 13, 14, 15 tháng 8 âm lịch. Tuy nhiên do mưa lớn vào 2 tối trước nên hôm qua, khi bão đã tan, mưa ngớt, ngay từ đầu giờ chiều đã có nhiều đoàn lân xuất quân đi múa rất sớm "gỡ" lại một mùa làm ăn bị ảnh hưởng bởi cơn bão muộn.
 
Nhiều tuyến đường ở TP Huế vào gần 16h đã kẹt cứng như Bến Nghé, Trần Hưng Đạo, Phan Đăng Lưu, Mai Thúc Loan... Một số đoàn lân còn tự ý chặn đường biểu diễn khiến giao thông bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trong không khí vui Trung thu, đa số người dân vẫn vui vẻ, thoải mái dừng lại xem múa lân.


Ngay từ buổi chiều các đội múa lân đã xuất quân, người dân hào hứng dừng lại xem.

Ngay từ buổi chiều các đội múa lân đã xuất quân, người dân hào hứng dừng lại xem. 
 

Đăng Lê - Khánh Hồng - Đại Dương