Câu chuyện tình muộn của người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc
(Dân trí) - Sau khi sang Việt Nam thăm chị Hòa, anh Zhang Youqiang rất vui nhưng lo lắng, sợ vợ đoàn tụ cùng gia đình rồi sẽ không trở lại Trung Quốc nữa.
Hơn 10 ngày kể từ khi chồng từ Trung Quốc sang thăm gia đình, chị Lê Thị Hòa (SN 1977), xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa rất vui và hạnh phúc.
Chị Hòa cho biết, sau khi chị về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình, cuộc sống của anh Zhang Youqiang (SN 1976, chồng chị) tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có phần bị đảo lộn.
Chị Hòa hạnh phúc bên người chồng (Ảnh: Thanh Tùng).
"Anh ấy rất nhớ tôi, ngày nào cũng gọi điện. Anh sợ tôi tìm được gia đình rồi sẽ không quay lại nữa. Cách đây không lâu, do không thể một mình buôn bán được, nên anh phải bán cửa hàng. Giờ tôi chỉ mong làm xong giấy tờ thật nhanh để quay trở lại Trung Quốc chung sống cùng chồng", chị Hòa nói.
Theo chị Hòa, dù rất vui khi vợ tìm được quê hương và người thân, nhưng anh Zhang Youqiang vẫn lo lắng vợ sẽ không quay lại Trung Quốc nữa.
Kể về cuộc tình với anh Zhang Youqiang, chị Hòa cho biết, hai người gặp nhau như một cơ duyên trời định. Cuối năm 2016, khi người chồng cũ qua đời khoảng 3 tháng, chị được giải thoát khỏi cảnh giam lỏng sau nhiều năm bị lừa bán sang Trung Quốc, tự do đi lại và giao lưu với nhiều người.
Trong một lần đi chợ, xe máy của chị bị hỏng giữa đường. Đúng lúc này, anh Zhang Youqiang đi ngang qua và hỗ trợ chị sửa xe. Sau đó hai người xin số điện thoại rồi hẹn hò. Quen nhau được hơn một năm, hai người quyết định về chung một nhà.
"Sau nhiều lần đi chơi, thấy anh hiền lành và không uống rượu, bia, hết mực yêu thương nên tôi đã đồng ý lấy anh ấy. Thậm chí, khi biết tôi đã từng bị lừa bán làm vợ cho người chồng cũ, anh ấy càng thương tôi hơn.
Anh Zhang Youqiang vui mừng vì vợ đã tìm được quê hương (Ảnh: Thanh Tùng).
Anh bảo nếu gặp anh sớm hơn thì sẽ không phải chịu khổ cực như vậy. Anh ấy giúp tôi xoa dịu những tổn thương trước kia. Nếu không có anh, tôi đã không thể có cuộc đoàn tụ như hôm nay", chị Hòa tâm sự.
Theo chị Hòa, do chị không có giấy tờ tùy thân nên nhiều năm qua dù sinh sống cùng nhau như vợ chồng nhưng hai người chưa đăng ký kết hôn. Chị dự định, sau khi làm được giấy tờ cá nhân, sẽ cùng chồng đi đăng ký kết hôn.
"Dự kiến, hơn một tuần nữa chồng tôi sẽ quay lại Trung Quốc, còn tôi ở lại để chờ làm thủ tục giấy tờ. Đến tháng 4, khi giỗ mẹ tôi, anh ấy sẽ quay lại cùng gia đình tổ chức đám giỗ cho mẹ", chị Hòa tâm sự.
Chị Hòa cũng cho hay, mặc dù qua Việt Nam được hơn 10 ngày nhưng vợ chồng chị chủ yếu gặp nhau vào ban ngày. Còn ban đêm, chồng chị phải đến một nhà nghỉ cách đó 4km để lưu trú vì nơi chị đang ở thuộc xã vùng biên giới biển, không cho phép người nước ngoài lưu trú qua đêm.
Trước đó, như Dân trí phản ánh, năm 1993, khi chị Lê Thị Hòa mới 16 tuổi, vì tin lời một người đàn ông ở xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương rủ sang Trung Quốc làm việc, chị đã đồng ý.
Tuy nhiên, khi sang đến Trung Quốc, chị mới biết mình bị bán cho một người đàn ông hơn 13 tuổi.
Chị Lê Thị Hòa kể về cuộc tình đẹp với người chồng mới (Ảnh: Thanh Tùng).
Nhiều năm chung sống cùng người chồng bất đắc dĩ, chị Hòa trải qua những tháng ngày như "địa ngục trần gian", thường xuyên bị đánh đập. Có lần chị bỏ trốn, bị gã chồng vũ phu chặt đứt đốt ngón tay.
Sau khi chồng mất, chị quen và yêu một người đàn ông khác ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Nghe câu chuyện của vợ, người chồng mới đã nhiều lần giúp chị tìm lại quê hương nhưng không có kết quả.
Đến cuối năm 2024, sau nhiều năm lưu lạc nơi xứ người, chị Hòa vô tình gặp một người phụ nữ Việt Nam. Người này sau đó đã hỗ trợ, giúp chị tìm quê hương và người thân.
Ngày mùng 7 tháng Giêng, chị Hòa từ Trung Quốc trở về, đoàn tụ cùng gia đình trong niềm vui vỡ òa của người thân và bà con hàng xóm.