Người trở về sau 32 năm bị bán sang Trung Quốc sẽ tố cáo kẻ lừa bán mình
(Dân trí) - Sau 32 năm lưu lạc, chị Hòa (quê Thanh Hóa) nhớ rất rõ người đã lừa bán mình sang Trung Quốc. Thời gian tới, gia đình chị sẽ làm đơn tố giác tội phạm để đòi lại công bằng.
Ngày 12/2, anh Lê Ngọc Hào (SN 1975), trú tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, cho biết gia đình anh đang làm căn cước công dân và các giấy tờ cá nhân cho em gái là chị Lê Thị Hòa (SN 1977).
Chị Hòa là người phụ nữ vừa trở về đoàn tụ cùng gia đình sau 32 năm bị lừa bán sang Trung Quốc.
![Người trở về sau 32 năm bị bán sang Trung Quốc sẽ tố cáo kẻ lừa bán mình - 1 Người trở về sau 32 năm bị bán sang Trung Quốc sẽ tố cáo kẻ lừa bán mình - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/2ea0wu47sgZJtJ7ADp18xldDB5k=/thumb_w/1020/2025/02/07/luu-lac-trung-quocthanh-hoa3-1738923311883.jpg?watermark=v1)
Chị Lê Thị Hòa vui mừng khi đoàn tụ cùng gia đình sau 32 năm xa cách (Ảnh: Thanh Tùng).
Anh Hào cho biết, sau khi em gái trở về, gia đình rất vui và hạnh phúc. Qua lời kể của em gái, gia đình anh Hào biết được thông tin, năm 1993, chị Hòa bị một người đàn ông tên Hùng lừa đi làm việc rồi bán sang Trung Quốc.
"Khi em gái mất tích, gia đình cũng nghi vấn em bị lừa bán sang Trung Quốc nhưng không có bằng chứng. Đến nay, em gái tôi đã về, gia đình mới biết rõ sự việc. Người bán em gái tôi năm nay khoảng 60 tuổi, đang sinh sống ở xã kế bên. Chúng tôi sẽ nhờ cơ quan pháp luật vào cuộc để đòi lại công bằng, bù đắp mất mát cho em gái", anh Hào nói.
![Người trở về sau 32 năm bị bán sang Trung Quốc sẽ tố cáo kẻ lừa bán mình - 2 Người trở về sau 32 năm bị bán sang Trung Quốc sẽ tố cáo kẻ lừa bán mình - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/PN4Zqeaj4jJobqbac1Qt5RATO-U=/thumb_w/1020/2025/02/07/luu-lac-trung-quocthanh-hoa4-1738923632059.jpg?watermark=true)
Chị Hòa đoàn tụ cùng người thân trong gia đình (Ảnh: Thanh Tùng).
Theo anh Hào, thời gian tới anh sẽ đứng ra làm đơn tố giác tội phạm đến cơ quan công an.
Chị Lê Thị Hòa là nhân vật trong bài viết "Người phụ nữ tìm được gia đình sau 32 năm bị lừa bán sang Trung Quốc".
Năm 1993, vì tin lời một người đàn ông ở xã Quảng Hải rủ sang Trung Quốc làm việc, chị Hòa đã đồng ý. Khi sang tới nơi, chị bàng hoàng khi biết mình bị bán cho một người đàn ông hơn mình 13 tuổi ở Trung Quốc.
![Người trở về sau 32 năm bị bán sang Trung Quốc sẽ tố cáo kẻ lừa bán mình - 3 Người trở về sau 32 năm bị bán sang Trung Quốc sẽ tố cáo kẻ lừa bán mình - 3](https://cdnphoto.dantri.com.vn/793k6O2205KtEGOAAsSUEG2WZrk=/thumb_w/1020/2025/02/07/luu-lac-trung-quocthanh-hoa-1738923577674.jpg?watermark=true)
Chị Hòa bị gã chồng vũ phu chặt đứt đốt ngón tay (Ảnh: Thanh Tùng).
Nhiều năm sinh sống cùng người chồng bất đắc dĩ, chị Hòa trải qua những tháng ngày sống trong cảnh "địa ngục trần gian", thường xuyên bị đánh đập. Có lần chị bỏ trốn thì bị gã chồng vũ phu chặt đứt đốt ngón tay.
Sau 32 năm lưu lạc nơi xứ người, chị Hòa vô tình gặp được một người phụ nữ Việt. Người phụ nữ này sau đó đã hỗ trợ, giúp chị tìm lại quê hương và gia đình.
Ngày mùng 7 tháng Giêng vừa qua, chị từ Trung Quốc trở về đoàn tụ cùng gia đình trong niềm vui vỡ òa.