(Dân trí) - Vợ chồng Hoàng Thùy Dương (sinh năm 1992) đã "mắc kẹt" tại đảo Phú Quý (Bình Thuận) nửa năm nay.
Tháng 5/2021, hai vợ chồng Dương đưa con trai gần 3 tuổi từ Mộc Châu (Sơn La) đến đảo Phú Quý (Bình Thuận) để thiết kế, xây dựng homestay gia đình bên bờ biển. Cặp đôi dự kiến sẽ trở về vào tháng 9 nhưng do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên thời gian lưu trú kéo dài thêm 2 tháng.
Thành quả của gia đình nhỏ sau 6 tháng sống trên đảo là một căn nhà xinh đẹp. "Vợ chồng mình rời Hà Nội lên Mộc Châu sống và làm homestay đã 4 năm. Năm nay, mình cùng một nhóm bạn có mua ngôi nhà cũ tại đảo nên hai vợ chồng vào đây thiết kế, cải tạo, làm homestay nghỉ dưỡng cho nhóm", Dương chia sẻ. Gác lại công việc quản lý, kinh doanh tại Mộc Châu, vợ chồng Dương vào Phú Quý để trải nghiệm cuộc sống miền biển và một lần nữa thỏa sức sáng tạo trong thiết kế, xây dựng.
Ngôi nhà nhỏ xinh đẹp sau nửa năm cải tạo của hai vợ chồng Dương.
"Vợ chồng mình không phải người làm thiết kế, xây dựng chuyên nghiệp mà chỉ tự học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trong mấy năm qua. Trong quá trình ra đây sinh sống, chúng mình thay nhau điều hành, quản lý công việc tại Mộc Châu từ xa", Dương thật thà tâm sự.
Nơi vợ chồng Dương cải tạo là một căn nhà cũ, lâu năm rộng 120m2, nằm ngay sát biển. Buổi sáng, khi mở cánh cửa nhà, gia chủ có thể thoải mái ngắm nhìn vùng biển bao la, hít hà không khí trong lành, dễ chịu.Vợ chồng Dương lên ý tưởng về một căn nhà mộc mạc với gam màu trắng, cửa gỗ cùng những chi tiết mái vòm mềm mại.Cánh cổng uốn lượn như những cơn sóng biển xô vào bờ. "Ở đây thời tiết gió bấc rất khắc nghiệt, kèm theo muối mặn, mà khu vườn lại kề cận biển nên rất khó trồng các loại thực vật. Mình đã thử trồng hoa giấy nhưng không thành, chỉ có thể trồng bàng hay xương rồng", Dương cho biết.Ngôi nhà chia lại thành 3 phòng ngủ khép kín, có phòng khách, bếp. Hai vợ chồng tự thiết kế, lựa chọn nội thất theo phong cách tối giản, hiện đại nhưng ấm cúng.Phía trước nhà là khoảng sân lớn cho trẻ em chạy nhảy, vui đùa hay cha mẹ tổ chức tiệc nướng mời bạn bè.Dương cho biết, thời gian để sửa thô và sơn nhà mất khoảng 3 tháng. Tuy nhiên, do dịch bệnh mà nhiều đồ đạc không được vận chuyển đến kịp, làm thời gian hoàn thiện kéo dài."Thợ xây dựng trên đảo cũng không quá chuyên nghiệp nên nhiều khâu, hai vợ chồng phải tự thực hiện mới đúng ý", Dương cho biết.
Sáu tháng ở trên đảo, gia đình nhỏ của Thùy Dương không chỉ hoàn thiện ngôi nhà xinh đẹp mà còn cùng nhau trải nghiệm những điều tuyệt vời. Trước đây do công việc kinh doanh homestay bận rộn, gia đình thường xuyên phải "chia nhau" đi du lịch. Nếu hai mẹ con Dương đi thì ông xã ở lại chăm lo homestay. Còn nếu ông xã đi du lịch đâu đó thì hai mẹ con lại ở nhà.
"Dịch bệnh khiến công việc khó khăn hơn nhưng bù lại gia đình mình lại lần đầu có chuyến đi xa cùng nhau lâu đến vậy. Hàng ngày, chúng mình đưa con ra biển đi dạo, ngắm bình minh, chiều đến thì tắm biển, cắm trại, ngắm hoàng hôn, ăn hải sản tươi ngon. Cuộc sống mộng mơ như mình từng mơ ước", Dương tâm sự.Gia đình nhỏ cùng nhau trải nghiệm những ngày mộng mơ trên đảo Phú Quý.Những ngày ở trên đảo, vợ chồng Dương cũng làm quen thêm nhiều người bạn mới, những người dân vùng đảo mộc mạc, thân thiện. Bé Min được tắm biển, chơi với cát, đi chợ làm quen với các loại tôm, cua...