Tây Ninh:

Cán bộ Hải quan bị bắn chết, để lại vợ yếu, con thơ

(Dân trí) - Dù không giàu sang nhưng chị Hậu có gia đình hạnh phúc. Chồng là công chức nhà nước, con gái lớn được 3 tuổi và mới hoài thai đứa con thứ 2. Biến cố bất ngờ khiến chồng chị mãi mãi ra đi, tổ ấm của chị bỗng chốc vỡ tan tành…

Cái chết bất thường

Đúng ngày Gia đình Việt Nam 28/6, chúng tôi đến thăm gia đình chị Huỳnh Thị Hậu ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Nhìn người phụ nữ bụng mang dạ chửa đứng cùng con gái nhỏ vừa lên 3 cạnh bàn thờ chồng thì ai cũng không nén nỗi xót xa.

Chị kể về cái chết bất thường của chồng mà không kìm nổi vẻ giận giữ vì cảm thấy bất công: “Chồng em chết đã hơn nửa năm mà cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý kể gây tội. Kẻ giết người vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, được tự do đi lại như chưa từng xảy ra việc gì!”.

Chị Hậu và bé Nguyễn Quỳnh Anh bên bàn thờ anh Nguyễn Nhất Huynh
Chị Hậu và bé Nguyễn Quỳnh Anh bên bàn thờ anh Nguyễn Nhất Huynh

Theo lời kể của chị Hậu, chồng chị là anh Nguyễn Nhất Huynh, cán bộ văn phòng Cục Hải quan Tây Ninh. Ngày 14/1/2013 (thứ 2), anh Huynh đi làm rồi ở lại cơ quan, không về. Đến chiều thứ 3 (ngày 15/1/2013), chị nghe tin chồng bị bắn tại cơ quan, đã đưa đi cấp cứu. Vài ngày sau thì anh Huynh qua đời tại bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) vì vết thương quá nặng.

Theo kết luận điều tra của Công an thị xã Tây Ninh, sáng 15/1/2013, anh Huynh cùng anh Cao Minh Hiếu đến kiểm kê vũ khí, công cụ hỗ trợ của Đội kiểm soát Hải quan Tây Ninh tại phòng làm việc của đội. Lúc này, trong phòng còn có ông Trần Thanh Hoàng Vũ (người được giao quản lý vũ khí của đội) và 2 nhân viên khác của đội là ông Nguyễn Văn Lẹ, Diệp Xuân Tuấn.

Trong quá trình kiểm tra 3 khẩu súng K54 của đội, ông Hoàng Vũ tháo hộp tiếp đạn khẩu thứ 1 rồi bóp cò, súng không có đạn nên không nổ. Lúc kiểm tra khẩu thứ 2, Hoàng Vũ không tháo hộp tiếp đạn mà chỉa súng xuống sàn nhà bóp cò, súng nổ nhưng văng xuống sàn nên không trúng ai.

Sau đó, Vũ năn nỉ mọi người trong phòng đừng báo lại với lãnh đạo cơ quan vì sợ bị xử phạt. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra khẩu thứ 3, Hoàng Vũ cũng không tháo hộp tiếp đạn mà chĩa ngang mũi súng rồi bóp cò, súng nổ, anh Huynh trúng đạn ngã xuống đất.

Sau khi đưa anh Huynh đi cấp cứu, đối tượng Trần Thanh Hoàng Vũ đã đầu thú. Sau nhiều ngày hôn mê, đến ngày 21/1/2013, anh Huynh tử vong. Đau lòng hơn, ngày anh Huynh mất anh cũng không biết là vợ mình vừa hoài thai thêm đứa con thứ 2. Ngày chúng tôi gặp chị Hậu, cái thai đã được 29 tuần rưỡi. Chị đang rất yếu vì liên tục bị động thai do cú sốc quá lớn từ cái chết của chồng và nỗi vất vả trong 6 tháng lên xuống cơ quan điều tra lấy lời khai, đáo tụng đình.

Tổ ấm vỡ tan tành

Sau quá trình điều tra, Công an thị xã Tây Ninh xác định bị can Hoàng Vũ cẩu thả khi thực hiện kiểm tra vũ khí không đúng quy tắc hành chính, gây hậu quả làm anh Nguyễn Nhất Huynh chết. Nguyên nhân mà Công an thị xã kết luận như trên là do không điều tra ra anh Huynh và bị can Hoàng Vũ có mâu thuẫn gì. Do vậy, Công an thị xã Tây Ninh đề nghị khởi tố bị can Hoàng Vũ tội “vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính”.

Chị Hậu và bé Nguyễn Quỳnh Anh bên bàn thờ anh Nguyễn Nhất Huynh
Anh Huynh (hàng cuối cùng, thứ 4 từ trái qua) chụp ảnh kỷ niệm cùng đồng nghiệp trong cơ quan (ảnh: gia đình cung cấp)

Ông Huỳnh Văn Tèo, anh ruột chị Hậu, cho rằng: “Cái chết của Huynh có quá nhiều bất thường!”. Là 1 trung tá quân đội, ông không thể phát ngôn dưới danh nghĩa đơn vị nhưng với tư cách là anh vợ của anh Huynh, là chuyên gia trong ngành, ông cho rằng: “Chỉ cần giăng dây thực nghiệm đường đạn là sẽ biết hướng súng đi thế nào. Viên đạn xuyên từ má sang ót thì người bắn phải giăng ngang tay, giữ vững. Thế thì không thể có chuyện nghịch súng hay súng cướp cò được nên nói vô ý là không đúng!”.

Ngoài ra, ông Tèo cũng cho là cuộc kiểm kê này rất bất thường vì anh Huynh chỉ nhận nhiệm vụ kiểm kê tài sản, đếm số lượng trang bị chứ không phải kiểm tra kỹ thuật súng mà phải tháo lắp, bắn thử. Nếu có bắn thử đạn thật phải đưa đến trường bắn để kiểm tra chứ không bao giờ lại bắn thử trong phòng làm việc nhỏ hẹp lại có nhiều người.

Chị Hậu cũng không đồng ý với kết luận của Công an thị xã Tây Ninh là anh Huynh và bị can Vũ không xảy ra mâu thuẫn gì. Theo chị, trước thời gian xảy ra vụ án, anh Huynh có kể với chị về việc bị can Vũ muốn anh ký cái gì đó rồi chia tiền nhưng anh không đồng ý. Anh Huynh có khuyên Vũ thì còn bị Vũ chửi bới. Đến đầu tuần sau anh Huynh đi làm thì xảy ra việc bị bắn.

Từ hàng loạt dấu hiệu bất thường trên, chị Hậu đinh ninh chồng mình bị ám hại. Ngày 7/6, phiên tòa xử vụ án của anh Huynh đã được mở nhưng tòa trả lại hồ sơ vụ án cho Viện KSND thị xã Tây Ninh điều tra bổ sung. Chị Hậu tha thiết: “Tôi mong cơ quan điều tra xét đến các yếu tố cố ý của tên Vũ. Phải xử đúng người đúng tội, không thể để kẻ giết người sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!”.

Mất đi trụ cột lao động trong gia đình đã báo hiệu một tương lai không mấy suôn sẻ cho gia đình người phụ nữ trẻ 1 nách 2 con này. Tình yêu quá lớn khiến nỗi đau thương nhân lên đến tột cùng khi chồng chị ra đi. Nỗi đau đó gieo mầm thù hận trong lòng người phụ nữ trẻ. Với chị lúc này, có lẽ tương lai trước mắt không còn quan trọng bằng việc đòi lại công lý, lẽ phải cho chồng.

Không biết rồi đây hành trình đi tìm công lý của chị có thành công hay không, nhưng hiển hiện trước mắt là tương lai mịt mù của 2 đứa trẻ khi không còn cha, mẹ thì quẩn quanh với thù hận và án lục đòi công lý. Một tổ ấm đã vỡ tan tành!

Tùng Nguyên