1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cảm động chuyện 6 chiến sĩ công an xả thân cứu 8 người trong lũ dữ

(Dân trí) - Cơn lũ dâng lên như một cơn “đại hồng thủy”, 8 người dân trên đường đi làm về chỉ còn kịp leo lên cây lánh nạn. Giữa cơn nước lũ hiểm nguy, 8 con người đang lo sợ tuyệt vọng đã may mắn được 6 chiến sĩ công an cứu giúp.

Cảm động chuyện 6 chiến sĩ công an xả thân cứu 8 người trong lũ dữ - 1
Dòng sông Chạ đổ ra con khe Chà Hạ nơi 8 con người suýt chết vì mưa lũ xảy ra ngày 25/6 vừa qua.

Vào ngày 25/6 vừa qua, tại địa bàn xã Yên Tĩnh, Yên Nam, Yên Hòa, huyện Tương Dương (Nghệ An) xuất hiện lũ lớn chưa từng có, trong chốc lát nước từ thượng nguồn để về rất nhanh, gây ngập lụt trên diện rộng, làm cho hàng trăm ngôi nhà ngập sâu, trôi theo sông... Trong lũ dữ, một câu chuyện cảm động mà người dân nơi đây không ngớt truyền tai nhau.

Hôm đó, khoảng 9 giờ sáng, một nhóm 8 người ở bản Xiềng Nưa, xã Yên Hòa trên đường đi làm về trong cơn mưa to, khi đến khu vực dòng khe Chà Hạ chảy qua địa bàn xã Yên Tĩnh thì gặp lũ quét với cường độ lớn. Nước lũ dâng cao, dòng chảy như sẵn sàng cuốn phăng tất cả mọi thứ nó gặp trên đường. Vào thời điểm này, nước lũ đã cô lập và cắt đứt hoàn toàn giao thông tại đây. Cả 8 người đã kịp bíu lấy một cái cây lớn bên dòng suối và kêu cứu trong tuyệt vọng. Trong số 8 người này có 4 người lớn, 3 nữ sinh lớp 11 và một học sinh nam lớp 7.

Cảm động chuyện 6 chiến sĩ công an xả thân cứu 8 người trong lũ dữ - 2
Từ trái qua: Trung uý Nguyễn Quang Vinh; Trung uý Lô Tú Tài; Trung uý Nguyễn Văn Đức và Thượng sỹ Phạm Quang Khánh. 

Nhiều người dân gần đó nghe tiếng kêu cứu nhưng giữa cơn cuồng nộ của thiên nhiên, không ai dám mạo hiểm. Họ đã điện thoại cho Công an huyện Tương Dương. Nhận được tin báo, Thượng tá Hồ Trọng Năm - Phó Công an huyện Tương Dương - đã cử một tổ công tác đặc biệt gồm 6 cán bộ chiên sĩ, là các anh Phạm Quang Khánh, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Tiến Dũng, Hồ Sỹ Long, Nguyễn Văn Đức và Trung uý Lô Tú Tài. Tổ công tác do Trung úy Tài làm tổ trưởng tiến hành vượt hơn 50 km từ thị trấn Hoà Bình vào hiện trường cứu người bị nạn.

Tuy nhiên đường vào Yên Tĩnh lúc này đã bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn đường bị cắt đứt, phương tiện không thể đi được. Nóng lòng trước sự an nguy của những người dân gặp nạn, cả tổ tiếp tục mang theo những vật dụng thiết yếu cho cuộc cứu hộ đặc biệt, lội bộ vào nơi có người gặp nạn. Mãi gần 11 giờ trưa cùng ngày 25/6, sau 40 phút vượt lũ, 6 chiến sĩ mới tiếp cận được nơi có 8 người dân đang bấu víu kêu cứu.

6 chiến sĩ lên phương án cởi quần áo để bơi, dùng dây thừng lớn buộc vào gốc bên kia bờ suối để cứu hộ. Là người con bản địa, sống với nghề sông nước ở ngã ba dòng Nậm Nơn, Nậm Mộ và sông Lam, Trung uý Lô Tú Tài đã mặc áo phao và dùng dây thừng lớn cột vào người, lao mình xuống dòng nước lũ lớn cuồn cuộn, bơi qua bên kia suối. 

Sau những sải tay vững chãi, anh đã thực hiện thành công việc buộc chặt đầu dây thừng lớn bên bờ suối để đồng đội cùng anh lần lượt níu dây bơi ra gốc cây giữa dòng cứu thoát 8 người dân đã gần 2 giờ vật vã trên dòng lũ dữ.

Hành động dũng cảm được xem như là kỳ tích của 6 chiến sĩ công an huyện Tương Dương khiến những người dân nơi đây vô cùng cảm phục.

Nói về chuyện đã qua, Trung uý Lô Tú Tài nhỏ nhẹ: “Lúc ấy chúng tôi đến và nhìn thấy 8 con người đang bấu víu vào một cái cây, bên dưới là dòng nước chảy cuồn cuồn như đang chờ chực để nuốt họ. Lòng hối thúc chúng tôi phải thực hiện nghĩa vụ của mình, làm cách nào đó có thể cứu 8 người dân này thật an toàn, càng nhanh càng tốt… Thế là cả mấy anh em vào cuộc giải cứu 8 người trên cành cây được an toàn. Cứu được 8 người thoát khỏi dòng lũ, lòng mình thanh thản lắm”.
Cảm động chuyện 6 chiến sĩ công an xả thân cứu 8 người trong lũ dữ - 3
Sau cơn lũ ngày 25/6 vừa qua huyện Tương Dương thiệt hại gần 100 tỷ đồng.

Khi chúng tôi tìm gặp 6 chiến sĩ để tìm hiểu và thực hiện bài viết này thì chỉ có 4 người đang chờ lệnh điều động về cơ sở để tiếp tục cùng đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả sau thiên tai. Hai chiến sĩ còn lại đang cùng lực lượng thanh niên tình nguyện giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt tại xã Yên Tĩnh do huyện đoàn tổ chức.

Điều bất ngờ là cả 6 anh đều có tuổi đời rất trẻ. Trung úy Nguyễn Quang Vinh chia sẻ: “Trung uý Lô Tú Tài năm nay vừa tròn 27 tuổi, mới cưới vợ, nhưng bản lĩnh của đồng chí chúng tôi ai cũng khâm phục, bất chấp hiểm nguy dũng cảm xả thân đương đầu với lũ dữ để cứu người...”.

Được biết, sau khi cứu 8 người an toàn, các chiến sỹ được Công an huyện khen ngợi, nhiều người động viên an ủi, riêng 8 người này đã về bản Xiềng Nưa cũng đã điện thoại thăm hỏi các chiến sỹ.

Sông Hiếu - Nguyễn Duy