1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Các nhà báo gặp nạn đã qua cơn nguy kịch

(Dân trí) - 3 phóng viên trong số 5 người bị thương được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) ngay trong đêm để tiếp tục điều trị, hiện đã qua cơn nguy kịch. 2 người còn lại vẫn có thể cùng đoàn tiếp tục đi dự hội thảo.

Như đã đưa tin, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 27/8, xe chở đoàn phóng viên bị một xe khách chạy ngược chiều đâm trực diện tại dốc số 9, thôn 8, xã Liên Đầm, huyện Di Linh (Lâm Đồng), làm ít nhất 5 người bị thương. Trong số đó có 4 người là phóng viên các báo gồm: Trương Minh Huy (Báo Đầu Tư); Nguyễn Thị Lệ Chi, Thanh Thúy (Báo điện tử Vnexpress); Lê Ngọc Sơn (Báo Sài Gòn Giải Phóng). 

 

Sau khi xảy ra tai nạn, các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện huyện Di Linh để cấp cứu ban đầu. 3 nhà báo bị nặng sau đó đã được chuyển xuống Bệnh viện thị xã Bảo Lộc vào lúc 20 giờ ngày 27/8, 

 

Sau đó, các nạn nhân tiếp tục được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy vào lúc 2 giờ sáng nay. Đó là các nhà báo Lê Ngọc Sơn (bị thương vùng mắt cá chân); Trương Minh Huy (bị thương ở cổ) và Thanh Thúy (bị chấn thương nặng ở cổ).

 

Hai người khác là Nguyễn Thị Lệ Chi và Lê Thị Phương Thảo bị thương nhẹ nên tiếp tục theo đoàn lên Đà Lạt.

 

Được biết, các nhà báo trên đang trên đường lên Đà Lạt dự hội thảo “Vai trò chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế Việt Nam sau thời kỳ suy giảm” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tỉnh ủy - UBND tỉnh Lâm Đồng và Báo Sài Gòn giải phóng phối hợp tổ chức tại vào sáng nay 28/8.

 

Hiện sức khỏe của những nhà báo này đã qua cơn nguy kịch, đang được tiếp tục điều trị tại TPHCM.

 

Trung Kiên