1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Hà Nội:

Các điểm công cộng vắng hoe vì rét

(Dân trí) - Hà Nội đang trải qua những ngày rét nhất kể từ đầu mùa đông năm nay. Dự báo những ngày tới trời sẽ còn tiếp tục rét đậm. Tại các điểm công cộng như rạp chiếu phim, siêu thị, các công viên… đều vắng hiu hắt vì trời rét.

Anh Trần Xuân Minh - công tác tại một toà báo - đã “cố thủ” ở nhà từ hai hôm nay. Anh Minh cho biết, nhà anh đã nối mạng Internet qua đường truyền ADSL. Vì vậy mọi công việc viết bài anh đều thực hiện ở nhà và gửi lên toà soạn chứ không ra đường vì… ngại rét.

 

Giống như anh Minh, những người không phải “điểm danh” ở một số cơ quan cũng ở lỳ trong nhà, thực hiện các công việc cơ quan. Chỉ khi nào thật cần kíp, họ mới xuất đầu lộ diện.

 

Những khu vực thường ngày có rất đông người lui tới như Tràng tiền Plaza, Bờ Hồ, Công viên Thống Nhất, Công viên Lênin thì nay đều trở nên vắng vẻ. Thông thường, công viên Lênin rất náo nhiệt vào sáng sớm vì rất đông người tập thể dục. Thế nhưng buổi sáng nay (7/12) chỉ có vài ba thanh niên cắm đầu chạy cho đỡ lạnh.

 

Trung tâm thương mại Vincom cũng rất ít khách ra vào. Hàng cà phê Highland ngoài vỉa hè, bên hông Vincom thì gần như không một bóng khách. Ngồi ở đây chưa đầy phút, gió thổi buốt tai.

 

Theo ghi nhận của PV Dân trí, ở khu vực Bờ Hồ gió vừa to vừa lạnh nên hiếm có du khách nào đủ “can đảm” ngồi ghế đá ngắm cảnh như thường nhật. Một số quán cà phê vỉa hè cũng giảm hẳn lượng khách. Bà Nguyễn Thị Toàn- chủ một quán cà phê trên phố Bát Sứ nói: “Mấy hôm nay trời lạnh quá nên khách toàn chui hết vào nhà ngồi, chẳng có mấy ai hào hứng ngồi vỉa hè như mọi khi”. Tại khu vực đường Nguyễn Du (bờ hồ Ba Mẫu), mấy quán cà phê vỉa hè ở đây cũng chỉ có lác đác vài ba khách quấn khăn, đội mũ sùm sụp.

 

Rạp Tháng Tám hiện đang trình chiếu ba bộ phim: Siêu điệp viên II (phim Mỹ); Thần thoại (phim Hồng Kông); Sống trong sợ hãi (phim Việt Nam). Thế nhưng một nhân viên bán vé ngán ngẩm: vé bán ra chỉ túc tắc.

 

Trời lạnh khiến cho ai cũng có cảm giác ngại mỗi khi phải ra đường. Ban ngày còn đỡ, xẩm tối trời thường đổ thêm mưa phùn làm cho cái rét như cắt sâu vào da thịt. Duy chỉ có các cửa hàng bán quần áo rét là đông khách hơn cả.

 

Bảo Trung