1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Hải Phòng:

Cả khu dân cư hoảng loạn vì hít phải khí lạ

(Dân trí) - Sau khi hít phải khí lạ phát ra từ việc cưa, cắt phế liệu tại một cơ sở thu gom phế liệu ở thôn 1, Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng, 2 người đã phải nhập viện trong khi hàng chục người khác chưa hết hoang mang.

Theo phản ánh của người dân tại thôn 1 xã Bắc Sơn, sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 4/12/2011, tại cơ sở thu gom phế liệu do ông Nguyễn Đức Tươi làm chủ. Một số công nhân khi thực hiện việc cưa phá, dỡ sắt phế liệu từ một số bình sắt chứa hóa chất giống bình gas cỡ lớn, thì thấy có phát ra khí lạ. Người dân sống trong vòng bán kính 150m đều bị choáng, ho, khó thở khi hít phải khí này. Trong đó có hai người là ông Phạm Văn Nghĩa và ông Vũ Văn Thịnh phải đi cấp cứu ở bệnh viện.

Cả khu dân cư hoảng loạn vì hít phải khí lạ - 1
Khí lạ phát ra từ những bình sắt cũ nát khiến người dân phải nhập viện.

Với đôi mắt đỏ sọc, giọng nói thều thào, ông Phạm Văn Nghĩa (44 tuổi) chưa hết bàng hoàng kể lại: “Nhà tôi kề bên xưởng phế liệu của ông Tươi. Khi đang ngủ, tôi thấy một mùi khó chịu phát ra từ sân bãi. Vừa ngó thấy loạt khói màu vàng bốc lên, chỉ 2 phút sau, tôi choáng váng, không thể đứng vững; cổ họng nghẹn chặt, không thể thở được”.

Cả khu dân cư hoảng loạn vì hít phải khí lạ - 2
Ruộng rau cũng bị chết héo khi "hít" phải khí lạ.

Ông Đinh Văn Vần (54 tuổi), chủ nhà đối diện với bãi phế liệu, vừa nằm thở hổn hển vừa nói: “Lúc xảy ra sự việc, nhà tôi đang đóng kín cửa nhưng khí lạ vẫn len được vào trong. Hai bố con ngộ độc, tức ngực. Cây cảnh trong nhà héo cả lá. Không biết khí gì mà có sức ảnh hưởng khủng khiếp đến thế”.

Ông Vũ Đức Thích, Cụm trưởng cụm dân cư cụm số 1, Bắc Sơn, An Dương cho biết:“Toàn bộ dân trong vùng đều phải chạy ra phía bờ sông gần đó. Không ai có thể chịu được khí lạ này. Có người còn ho ra máu. Cây cối đều xám ngoét, lá bị thiêu rụi”.   

Theo phản ánh của người dân, những nhà máy thép tại khu vực Quán Toan, Hồng Bàng vẫn thường nhập khẩu sắt phế thải từ nước ngoài về để luyện thép. Phần phế liệu không dùng được, ông Tươi sẽ gom lại để kinh doanh sắt vụn. Cơ sở sản xuất của ông Tươi không mấy để tâm đến vấn đề môi trường. 

Cả khu dân cư hoảng loạn vì hít phải khí lạ - 3
Người dân hoang mang không biết chất bột trắng trong những chiếc bình là loại chất gì.

Lãnh đạo UBND xã Bắc Sơn khẳng định, ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền đã chỉ đạo lực lượng công an xã tiến hành xác minh. Công an đã lập biên bản và yêu cầu cơ sở phế liệu của ông Tươi đình chỉ ngay việc cắt phá số vỏ bình khí còn lại; đồng thời yêu cầu chủ cơ sở có trách nhiệm với việc khám, chữa bệnh cho người dân.

Hiện tại, chính quyền giao cho Ban quản lý thôn 1 tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của người dân, báo cáo tức thời nếu có dấu hiệu bất thường. Còn việc xác định loại khí trên không thuộc thẩm quyền của xã nên cũng đành... chờ.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phùng Văn Thanh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP Hải Phòng - cho biết: “Sở TN&MT TP Hải Phòng đã tiếp nhận thông tin sự việc, đồng thời đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành xác minh loại khí lạ như người dân phản ánh để nhanh chóng thông tin tới người dân và có hướng xử lý theo quy định”.

 Anh Thế - Quốc Đô