Cả đoạn đường bừng sáng nhờ... phân heo!
(Dân trí) - Những con đường thôn quê quanh co, nơi điện hạ áp khó vào, nay sáng trưng nhờ các bóng đèn được thắp bằng “điện biogas” có được từ… phân heo.
Nơi đây là một vùng đất nông nghiệp còn chiếm hơn 40%, trong đó chăn nuôi có tỷ trọng lớn. Năm 2011, một dự án của Nhật Bản đã tài trợ xây hầm gas cho 25 hộ dân nơi đây. Khí gas từ phân heo được dùng thắp điện trong nhà, xem tivi, nấu ăn hàng ngày. Ngoài ra khí gas còn có thêm công dụng “ích nước” nữa là thắp sáng đường xóm ban đêm.

Mỗi nhà chỉ cần 15-20m dây và bóng đèn (do phường tài trợ) kéo ra ngõ là sáng cả đoạn đường.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, tổ 2, khu vực 1, phường Thủy Xuân cho biết: “Gia đình tôi nhờ dùng biogas mà giảm đi một lượng gas dùng hàng tháng đáng kể. Chúng tôi dùng biogas để nấu cám heo, nấu ăn, dùng máy nước nóng lạnh và thắp đèn trong nhà. Còn dư ra buổi tối thắp đèn ngoài đường, nhờ đó tệ nạn đã giảm đáng kể”.
Ông Nguyễn Đình Phú tâm sự: “Người khách đi qua lại buổi đêm, có ánh sáng đèn biogas đỡ tai nạn. Bên cạnh đó, nạn trộm cắp cũng sẽ giảm vì ăn trộm e dè ánh đèn đường".
“Việc chúng tôi làm chỉ tốn có vài trăm ngàn đồng cho mỗi bóng đèn đường sáng, trong khi đó nếu dựng trụ điện cao áp phải tốn vài trăm triệu đồng. Ý nghĩa về mặt môi trường là rất tốt khi tận dụng kinh phí từ chất thải” - ông Đồng Sỹ Toàn thổ lộ.

Đại Dương