TPHCM:

Buồn vợ đi lấy chồng, người đàn ông nhậu 3 ngày đêm, đòi CSGT đo độ cồn

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Buồn vì vợ đi lấy chồng, người đàn ông uống 50 lon bia, 5 lít rượu trong 3 ngày 3 đêm rồi đi tự tử nhưng không thành nên cố tình chạy xe máy vào chốt CSGT để... đòi đo nồng độ cồn.

Khuya 2/1, Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM lập chốt đo nồng độ cồn người tham gia giao thông tại đường Nguyễn Văn Linh, đoạn gần cầu Tân Thuận 2, quận 7.

Hy hữu người đàn ông đòi được CSGT đo nồng độ cồn.

Tổ công tác đang làm nhiệm vụ thì bất thình lình một người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm lao vào và nặng nặc đòi đo nồng độ cồn.

"Tại sao mấy anh không đo nồng độ cồn em, em muốn được đo nồng độ cồn", người này nói.

Buồn vợ đi lấy chồng, người đàn ông nhậu 3 ngày đêm, đòi CSGT đo độ cồn - 1

Anh L. khai đã uống rượu, bia 3 ngày 3 đêm liên tiếp nhưng vẫn còn tỉnh táo

Trước tình huống bất ngờ, các chiến sĩ CSGT bố trí cán bộ thăm hỏi, trấn an tinh thần của người đàn ông. Qua kiểm tra ban đầu, người này nồng nặc mùi rượu, bia.

Làm việc với tổ công tác, anh này khai tên D.N.L. (quê An Giang, ngụ tỉnh Đồng Nai) đã có vợ con. Do buồn vì vợ đi lấy chồng mới nên anh đã uống rượu 3 ngày 3 đêm liên tiếp và nhiều lần tự tử nhưng không thành.

"3 ngày 3 đêm em đi nhậu, em buồn nên em đi nhậu, em muốn tự tử. Em chạy qua chạy lại và không đội mũ bảo hiểm với mục đích để mấy anh CSGT thấy em để thổi phạt. Em không muốn sống nữa", anh L. cho hay.

Buồn vợ đi lấy chồng, người đàn ông nhậu 3 ngày đêm, đòi CSGT đo độ cồn - 2
Công an địa phương có mặt trấn an tinh thần anh L.

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện của anh L. do vi phạm nồng độ cồn ở mức 1,164 mg/1 lít khí thở.

Đồng thời, Đội CSGT Nam Sài Gòn nhờ Công an phường Tân Thuận Tây (quận 7) đến hỗ trợ đưa người này về trụ sở để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra.