1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Buôn lậu mùa Tết

Những ngày gần đây các cơ quan chức năng liên tục khám phá, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu lớn từ các tỉnh biên giới Tây Nam chuyển về TPHCM. Nhưng bắt cứ bắt, tình trạng buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp.

Tây Ninh: “nhập” thực phẩm,“xuất” xăng dầu

Năm hết tết đến, hoạt động buôn lậu dọc tuyến biên giới Tây Ninh tăng tốc đến chóng mặt. Các mặt hàng được nhập khẩu trái phép chủ yếu là thuốc lá, rượu ngoại, đường cát tinh Thái Lan, bột ngọt, máy xe và phụ tùng xe gắn máy...

Theo thống kê, chỉ trong ba tháng cuối năm 2005, các cơ quan chức năng của Long An đã bắt giữ gần 1.200 vụ buôn lậu, thu trên 150.000 gói thuốc lá, gần 20 tấn đường cát Thái Lan...

Còn theo số liệu của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu Tây Ninh, chỉ trong nửa tháng đầu năm 2006, lực lượng chống buôn lậu đã phát hiện, xử lý đến 230 vụ. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần rất nhỏ so với thực tế buôn lậu mùa cuối năm ở đây.

Ngày 19/1, trong vai người cần mua hàng số lượng lớn để đưa về TPHCM, chúng tôi dạo quanh các chợ biên giới Tây Ninh và thấy hàng lậu được bày bán khá kín đáo. Khi nghe chúng tôi đề cập đến việc mua hàng, các tay buôn hàng đều dè dặt, chỉ đồng ý cung cấp với số lượng rất nhỏ hoặc tìm cách thoái thác.

Một “thổ địa” cho biết hàng ở đây đều có chủ, có mối, người lạ rất khó lọt vô được. Tại Tây Ninh hàng lậu được các cửu vạn “chẻ nhỏ” về tập kết ở các kho nằm dọc biên giới phía bên Campuchia (CPC). Sau đó được ngụy trang rất kỹ trong những xe tải nhẹ, xe khách, xe buýt hoặc xe gắn máy để đưa về các chợ nội địa ở Tây Ninh hoặc về thẳng TPHCM.

Ngược với hoạt động nhập lậu các mặt hàng thực phẩm, đồ gia dụng từ CPC vào Tây Ninh, tình trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới CPC đang diễn ra nhộn nhịp không kém. Đoạn đường thuộc khu vực ngã ba Xe Cháy (ấp Tân Lâm, xã Tân Hà, Tân Châu) là vùng ranh giới giữa hai huyện Tân Biên và Tân Châu hiện được xem là điểm nóng về buôn lậu xăng dầu.

Ở đây buôn lậu táo tợn đến mức tấn công luôn cả nhân viên công lực bằng cách dùng nhiều đoạn gỗ tròn thả xuống đường nhằm chặn xe của lực lượng truy bắt. Theo lực lượng chống buôn lậu huyện Tân Châu, mỗi khi truy bắt được tang vật buôn lậu, phải lập tức đưa ngay hàng về trụ sở, nếu chậm trễ thì có khi bị... cướp lại!

Long An: buôn lậu cả đường sông lẫn đường bộ

Ngày 18/1, chúng tôi đi dọc tuyến quốc lộ 62, đoạn từ ngã ba Bình Hiệp về thị trấn Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa (Long An). Trên tuyến đường này có rất đông dân “đai hàng” phóng xe vun vút. Một người dân lắc đầu ngao ngán: “Cận tết năm nào cũng vậy, dân đai hàng chuyên nghiệp và cả cánh xe ôm cũng bỏ nghề tranh thủ kiếm thêm”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hàng lậu được dân đai hàng cõng từ CPC về gần đến cửa khẩu Bình Hiệp (xã Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa) thì tách vòng qua hai bên cánh gà cửa khẩu. Tại đây họ dùng xuồng nhỏ chẻ hàng xuôi sông Rồ về “tập kết” tại thị trấn Mộc Hóa.

Một số khác dùng xe gắn máy chở về điểm tập kết cách trạm kiểm tra liên hợp 127 ở Mộc Hóa khoảng vài trăm mét, rồi dùng xuồng nhỏ len lỏi theo những con kênh và đưa về giấu tại các kho ngay trung tâm thị trấn Mộc Hóa. Từ thị trấn Mộc Hóa, hàng lậu sẽ được ngụy trang trong các thùng “bí mật” trên những chiếc xe tải, xe khách, xe du lịch để chuyển về TP.HCM tiêu thụ.

Chiều cùng ngày 18/1, chúng tôi đến khu vực cầu Bình Châu, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, (Long An). Theo người dân ở đây, khu vực này là một điểm tập kết hàng lậu lớn với những chiếc ghe tải gần chục tấn được ngụy trang dưới vỏ bọc ghe mua lúa để chuyển hàng lậu vào nội địa. Chập choạng tối, chúng tôi “ém” gần ngã ba sông, tại đây có hai chiếc ghe bầu biển số Long An neo đậu gần nhau.

Khoảng mười phút sau, một chiếc xuồng nhỏ từ trong bụi tràm bơi ra như thăm dò rồi quay nhanh vào bờ. Khi chiếc xuồng này mới vừa khuất vào bờ thì hàng chục chiếc xuồng khác túa ra. Dân “đai hàng” nhanh chóng chuyển những bao đường Thái Lan từ dưới xuồng lên ghe bầu, rồi dùng các bao lúa xếp chồng lên để... ngụy trang.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tuyến Đức Huệ - Đức Hòa là tuyến được dân buôn lậu dùng xe gắn máy “thọc” thẳng về TP.HCM nhiều nhất. Để truy theo đường đi của các chuyến hàng lậu, chiều 19-1 chúng tôi “đón lõng” tại khu vực ấp Bình Tiền, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa (Long An).

Chỉ trong nửa tiếng đã trên mười xe gắn máy chở hàng chạy vun vút hướng về khu vực ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (TPHCM).

Chúng tôi bám theo một xe gắn máy chở hàng lậu từ hướng Đức Hòa về TP.HCM. Từ trước Khu công nghiệp Đức Hòa, chiếc xe này “chẻ” vào đường Trần Đại Nghĩa, rồi xuôi theo tỉnh lộ 10 (P.Tân Tạo, Bình Chánh). Vượt qua quốc lộ 1A, chiếc xe “đai hàng” lậu tiếp tục chạy vào đường Bà Hom và điểm cuối cùng là lẩn vào chợ Cây Da Sà.

An Giang: hàng ngoại tràn ngập...

Chợ Tịnh Biên (An Giang) bề thế với qui mô khoảng 400 gian hàng và đầy ắp hàng ngoại đủ loại: may mặc, mỹ thẩm, thực phẩm, nước uống... Về vải, ngoài của Thái còn có của Anh, Mỹ, Ý... với giá tương đối rẻ, vải quần tây chỉ 35.000 - 80.000 đồng/quần.

Phần nhiều hàng hóa ở đây là hàng của Thái, hàng Âu Mỹ làm tại Thái và hàng nhập qua ngả Thái, Campuchia, đặc biệt là có cả hàngTrung Quốc. Rượu Thái, Campuchia, Trung Quốc sản xuất mang nhãn mác ngoại cũng nhan nhản.

Người mua nườm nượp, theo ban quản lý chợ, trong những ngày cuối tuần chợ có tới 5.000 lượt khách. Khách phần lớn là người đi hành hương, du lịch ghé mua sắm, nhưng cũng có đông dân buôn các tỉnh thành.

Trong vai chủ buôn chuyến, chúng tôi được nhiều chủ hàng cho biết: “Hàng bày ở đây chủ yếu để làm mẫu và để bán lẻ. Còn mua số lượng lớn thì cho đóng hàng tại nhà, cần số lượng bao nhiêu cũng có, giao hóa đơn đàng hoàng...”. Có chủ còn bảo nếu cần họ sẽ gửi xe chuyển tận nơi.

Tại chợ Tịnh Biên, các quầy thực phẩm bày bán đầy bánh kẹo, mứt, nước giải khát, bia ngoại. Ngay cả trái cây tươi như nho, bưởi, xoài, măng cụt, quít Thái Lan giá cũng khá rẻ. Hàng hóa trong chợ phần lớn được đưa về từ Ta Keo, Phnom Penh. Ngày ngày dân buôn lậu theo các ngả mương Cây Dương, Tư Mèo... lên Thum Đưng vận chuyển hàng về.

Giống như chợ Tịnh Biên, các chợ Hà Tiên (Kiên Giang), Châu Đốc, Tân Châu (An Giang), Hồng Ngự  (Đồng Tháp) cũng là nơi trung chuyển đủ thứ hàng ngoại như thế. Hàng ngoại từ đây được tuồn về các chợ quanh vùng, cung cấp cho các tỉnh ĐBSCL và xa hơn.

Theo Tuổi trẻ