1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

“Bướm đêm” sau mùa APEC

(Dân trí) - Sau APEC, đúng như những gì nhiều người dân dự liệu, những “bướm đêm” lại tấp nập đánh võng trên đường, ngang nhiên mời gọi khách làng chơi, nhiệt tình giới thiệu “vốn tự có”...

Chợ tình di động “tái họp”

 

Chợ Phùng Khoang, địa bàn giáp ranh Hà Nội - Hà Đông (Hà Tây) là nơi có “chợ tình di động” diễn ra sôi nổi và tấp nập nhất nhì thành phố. 9 giờ tối, các “bướm đêm” dễ dàng được nhận diện dù các cô thường ăn mặc và đeo ba lô cho có dáng vẻ sinh viên. Các nàng chập chờn mỗi khi thấy ánh đèn xe máy.

 

Tôi tấp đại vào bên đường, một nàng nhanh chóng vứt điếu thuốc đã hút gần hết, chạy lại: "Đi hả anh?". "Giá cả thế nào?". "100 đi nhanh. 300 đi đêm, đây chịu tiền phòng. Ok thì đi luôn". Thấy tôi lắc đầu, cô cau có quay lại nấp sau bóng tối của gốc xà cừ.

 

Trước cổng Bệnh viện Tuệ Tĩnh, hàng đàn "bướm đêm" lượn như đèn cù từ phía bến xe Sơn La đổ về hướng cầu Trắng, bến xe Hà Đông.

 

Anh Trần Xuân Đức, một người dân ở đây cho biết: “Từ trước Hội nghị APEC hơn một tháng, lực lượng công an đã tiến hành làm sạch địa bàn và trong thời gian diễn ra Hội nghị có kiếm đỏ mắt cũng không thấy một bóng hồng đi đêm nào. Nhưng gần đây lại khác hẳn, từ 8 giờ tối các cô đã tề tựu đầy đường, rầm rập đánh võng và cứ thế ngang nhiên mời gọi. 100% gái ở đây có bảo kê hết”.

 

Tấp nập tẩm quất thư giãn

 

10h30, chúng tôi đảo xe về con ngõ nhỏ nép bên bờ mương chạy cắt ngang phố Thái Thịnh. Nơi đây, ngày cũng như đêm, những quán tẩm quất, gội đầu, massage hoạt động sôi nổi, tấp nập kẻ ra người vào.

 

Vừa rẽ theo một cái vẫy tay và một lời mời tình tứ, ngay tức khắc có ba gã thanh niên mặt non choẹt chắn ngang đầu xe, giữ rịt lấy tay lái và sốt sắng dắt tôi sang cửa hàng tẩm quất đối diện lúc này đang nhộn nhịp ba bốn vị khách cười nói oang oang.

 

Một căn phòng rộng chừng 20m2 được ngăn ra làm nhiều ngăn riêng biệt bằng tấm ri đô. Mỗi ngăn có một chiếc giường sắt vừa đủ cho một người nằm, đối diện là chiếc gương nhỏ có ngoắc thêm cái khăn lạnh. Chiếc đèn ngủ treo trên tường chiếu thứ ánh sáng vàng vọt xuống nền nhà.

 

Gọi là massage tẩm quất nhưng ở đây không có phòng thay đồ cũng như phòng gửi vật dụng cá nhân. Cô gái trạc 20 tuổi, vận bộ váy đen bó sát ngắn đến mức không thể ngắn hơn nhanh nhẹn bước vào phòng. “Em không chốt cửa sắt vào đi”, cô gái quay sang tôi cười khanh khách: “Ôi dào, hết APEC rồi mà anh vẫn kinh à?”.

 

Vừa nện tay huỳnh huỵch xuống lưng tôi, cô gái vừa thỏ thẻ: “Bo tiền không dưới 100.000. Ý anh sao?”. Thấy tôi hơi ỉu, nàng quát thẳng cánh: “Có chơi hay không thì phải nói một tiếng, đã vào đây thì chỉ có chơi thôi”.

 

Một bác xe ôm bên lề đường Láng cho biết, thực tế chuyện “lựa thời mà hoạt động” của các quán mại dâm trá hình này đã được “tôi luyện” qua các đợt chiến dịch trước khi diễn ra những sự kiện lớn. Người dân gọi đó là “cà phê thời… hội nghị”.

 

Chị Nga nhà ở đường Minh Khai quả quyết: “Chả nói đâu xa, ngay như mấy cái quán cà phê, tẩm quất ở phía chân cầu Mai Động cũng có những biểu hiện rất nóng. Tồn tại hàng năm nay rồi nhưng tối nào cũng thấy mấy cô váy ngắn chân dài ra cửa vẫy. Những tưởng nhân đợt APEC chính quyền làm mạnh tay cho dân, trả lại môi trường lành mạnh cho thanh thiếu niên trên địa bàn. Ai dè, bây giờ thì tình trạng đâu lại hoàn đấy”.

 

Không riêng gì những quán cà phê, tẩm quất trên mà thực tế tại nhiều khu vực “nóng” khác đều bung ra hoạt động gỡ gạc sau một thời gian tạm ngừng vì “thể diện quốc gia”. Bà Nghĩa bán nước khu vực vườn hoa Cổ Tân cho biết, những ngày gần đây gái mại dâm lại tích cực hoạt động trở lại, cảnh xếp hàng đón khách lại công nhiên diễn ra.

 

Qua mùa APEC, “bướm đêm” lại tha hồ rập rình. 

 

Hưng Sơn