Bức thư người cách ly gửi những anh hùng mùa dịch Covid-19
(Dân trí) - “Chúc mọi người luôn có một sức khoẻ tốt, giữ vững tinh thần thép trong cuộc chiến giữa thời bình này!”, cư dân cách ly tại ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM đã gửi lời tri ân đến những người hỗ trợ mình.
Gửi anh hùng mùa dịch Covid-19
Ngày đêm không mỏi
Theo dõi hằng giờ
Chuyển đồ viện trợ
Chẳng sợ thờ ơ
Sáng, trưa, chiều, tối
nước uống, đồ ăn
Giúp người khó khăn
An tâm phòng dịch
Dân quân tự vệ
Niềm tin mọi người
Đẹp sao tuổi trẻ
Giữa mùa chơi vơi
Bằng tất cả tấm lòng mến thương, chúng em là những cư dân đang cách ly tại toà nhà AH1, khu KTX ĐH Quốc gia TPHCM gửi đến các cô chú, anh chị đang ngày đêm thực hiện công tác cách ly, phòng dịch chút quà nhỏ về vật chất nhưng cả tấm lòng. Chúc mọi người luôn có một sức khoẻ tốt, giữ vững tinh thần thép tròn cuộc chiến giữa thời bình nay!”, nhóm cư dân cách ly tại toà nhà AH1, ký túc xá đã gửi lời tri ân đến với những ân nhân hỗ trợ mình.
Bạn Lý Minh Huy, đại diện nhóm sinh viên cách ly ở toà nhà AH1

Bức thư bên những phần quà cư dân đang phải cách ly tri ân đội ngũ hỗ trợ, phục vụ
Cũng trong chiều 24/3, PV Dân trí ghi nhận cảnh, dù đã phát loa kêu gọi nhưng dòng người tiếp tế đồ nhu yếu phẩm cho người thân cách ly bên trong ký túc xá ĐH Quốc gia vẫn rất đông. Tình hình chuyển biến tốt hơn khi không diễn ra cảnh ùn ứ tại khu vực này như những ngày đầu.
Lực lượng hỗ trợ gồm quân đội, dân quân, sinh viên, đoàn viên... hoạt động hết công suất để đảm bào công tác cách ly.

Những dân quân này mặc đồ bào hộ có nhiệm vụ chuyển hàng từ người nhà qua tay người cách ly


Sáng ngày 20/3/2020, bệnh nhân số 91 được đưa về khu cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM, sau khi khám sàng lọc, phát hiện có sốt, ho đã được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM cách ly, điều trị, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 21/3/2020. Mẫu bệnh phẩm cũng được Viện Pasteur TPHCM kết luận dương tính với virus SARS-CoV-2.


Xe tuyên truyền của quận Thủ Đức liên tục phát loa yêu cầu không tiếp tế nhưng hàng dài ô tô vẫn tập trung rất đông với những gói hàng lớn

Bên trong hàng rào, một dân phòng đang cố thuyết phục người cách ly rằng đã hết giờ tiếp nhận hàng tiếp tế và yêu cầu người này không đến gần cổng rào tiếp xúc với người thân




Mặc dù nhiều phương tiện truyền thông phát đi thông báo người dân chỉ nên tiếp tế đồ thật cần thiết vì cơ sở cách ly đã đáp ứng những nhu yếu phẩm cơ bản nhưng những thùng đồ lớn vẫn tiếp tục được mang tới




Mỗi lần cổng mở cho xe chuyên dùng ra vào khu cách ly, các lực lượng phải luôn ở trong tâm thế sẵn sàng ngăn dòng hàng tiếp tế xô tới
Phạm Nguyễn - Xuân Hinh