1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TT-Huế:

Bủa lưới trên sông ngày bão, 2 vợ chồng chết thảm

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của bão số 4, nước sông lên cao, vào khoảng 18h30 tối 25/9, vợ chồng ông Phạm Thăng - bà Nguyễn Thị Chung (trú tại tổ 3, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy) đã bị lật ghe sau khi đi bủa lưới trên sông Đại Giang về.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo phường Thủy Lương và thị xã Hương Thủy đã huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm. Đến 24 giờ cùng ngày, không tìm thấy thi thể các nạn nhân, công tác tìm kiếm phải dừng lại.

Đến sáng ngày 26/9, Công an huyện Phú Vang đã hỗ trợ thêm 2 ca nô và 20 chiến sĩ cùng tham gia tìm kiếm bằng nhiều biện pháp như dùng canô kéo lưới quét, dùng thuyền kéo dây kẽm gai kết hợp với việc tìm kiếm thủ công dọc theo bờ sông… Lực lượng cứu nạn và chính quyền địa phương đã nỗ lực rất lớn, nhưng do mưa kèm theo gió lớn, công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân gặp không ít khó khăn.

Phải đến 11h ngày 26/9, thi thể bà Nguyễn Thị Chung mới được tìm thấy. Khoảng 30 phút sau, thi thể ông Phạm Thăng cũng được phát hiện cách vị trí tìm thấy bà Chung không xa.

Bủa lưới trên sông ngày bão, 2 vợ chồng chết thảm - 1
Công an đang trục vớt xác 2 vợ chồng anh Thăng, chị Thúy lên sau hơn nửa ngày tìm kiếm

2 vợ chồng ông Phạm Thăng - bà Nguyễn Thị Chung chết đã để lại 4 người con. Con lớn nhất là Phạm Thị Thúy (SN 1993), hiện là sinh viên trường Cao đẳng Y tế Huế. Người con kế tiếp là Phạm Tài (SN 1996) - đang học nghề. Hai con nhỏ là Phạm Thị Hiền (SN 2003) và Phạm Năng (SN 2004), hiện là học sinh trường Tiểu học Thủy Lương.  

Chia sẻ những khó khăn của gia đình bị nạn, trước mắt UBND phường Thủy Lương hỗ trợ 3 triệu đồng để lo mai táng.

                                                Trương Cường - Xuân Liêm - Đại Dương