1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ xương người trong căn nhà hoang

Huyền My

(Dân trí) - Thấy căn nhà còn khang trang nhưng đóng cửa hơn một năm, người dân ở huyện Bến Lức (Long An) tò mò qua xem thì phát hiện bộ xương nghi của người đàn ông từng sống ở đây.

Tối 27/4, một nhóm thanh niên ở xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức (Long An) thấy căn nhà ở ấp 1 còn khang trang nhưng không thấy bóng dáng người ở nên tò mò vào xem. Tại đây, họ phát hiện một thi thể đã phân hủy, chỉ còn lại bộ xương khô.

Bộ xương người trong căn nhà hoang - 1

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực căn nhà ở Bến Lức (Ảnh: Huyền My).

Bộ xương này nghi của người đàn ông tên Dũng (65 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức). Hơn một năm trước, người này có dọn về nơi này ở một mình để quản lý căn nhà cho bà con họ hàng.

Dù lớn tuổi, nhưng hàng ngày ai thuê công việc gì ông vẫn đi làm. Hết giờ làm, ông về nhà đóng cửa với cuộc sống khép kín.

Người dân nơi đây cho rằng do ông Dũng có cuộc sống khép kín nên không ai biết rõ đời tư của ông này.

Từ sau dịch Covid- 19 năm 2022 đến nay, ông Dũng không còn đi làm và cũng không ra, vào trước sân mỗi buổi chiều.

Căn nhà nơi ông Dũng ở liền kề với nhiều hộ gia đình ở xung quanh, nhưng nạn nhân chết người dân không thấy bốc mùi hôi thối.

Bộ xương người trong căn nhà hoang - 2

Ngôi nhà nơi phát hiện bộ xương người (Ảnh: Huyền My).

Theo Công an huyện Bến Lức, nạn nhân chết đã lâu, thi thể phân hủy chỉ còn trơ lại bộ xương trên đống quần áo đã mục nát.

Sáng nay, 28/4, Công an tỉnh Long An vẫn khám nghiệm, thu giữ một số ống xương để đưa giám định để làm rõ nạn nhân có phải là ông Dũng hay không.