1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Bố mẹ cháu bé "bị chôn sống" không được nhận lại con

(Dân trí) - Cha mẹ ruột bé sơ sinh suýt "bị chôn sống" đã có đơn xin nhận lại con nhưng chưa được chấp nhận, bởi chính quyền nhận định hành vi bỏ con quá tàn nhẫn và điều kiện gia đình không đảm bảo.

Bé Trúc Mai đã được cứu sống trong gang tấc, hiện sức khỏe tốt, phát triển bình thường.
Bé Trúc Mai đã được cứu sống trong gang tấc, hiện sức khỏe tốt, phát triển bình thường.

Liên quan đến vụ em bé sơ sinh được phát hiện nằm dưới lớp đất mỏng, chiều 10/10, UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã tổ chức họp với các ban ngành có liên quan, quyết định tạm thời đưa cháu bé vào Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi TP Cần Thơ.
 
Ông Nguyễn Quang Duy - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều - cho biết, sau khi nghe một số thông tin từ người dân xung quanh cho rằng cháu bé bị chôn sống, lãnh đạo địa phương đã tiến hành xác minh và khẳng định đây không phải là vụ chôn sống mà chỉ là người mẹ có ý định bỏ rơi con, để cháu dưới đất.

Sau khi được phát hiện và cứu sống kịp thời, hiện sức khỏe cháu bé đã bình ổn, đang được gia đình ông Trương Văn Bảnh và bà Đỗ Thị Công chăm sóc, nuôi dưỡng, được đặt tên là Trương Thị Trúc Mai.

Cha mẹ ruột của cháu bé là ông Trương Văn Nhân và bà Lê Thị Cẩm Trúc trong những ngày qua đã có đơn xin nhận lại con. Tuy nhiên, theo ông Duy, để bảo vệ an toàn cho cháu bé cũng như giúp cháu có điều kiện phát triển tốt, không bị ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý, quận nêu phương án tạm thời gửi cháu vào Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mô côi Cần Thơ. Sau này nếu cha mẹ cháu biết ăn năn hối cải, sửa chữa sai lầm và thành tâm muốn nuôi con, quận sẽ cân nhắc.

"Trước mắt chưa thể giao cháu bé cho cha mẹ bởi hành vi bỏ con quá tàn nhẫn; còn nếu giao con cho ông Bảnh và bà Công nuôi thì hai gia đình này là bà con, ở gần nhau, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cháu bé" - ông Duy phân tích.

Cũng theo ông Duy, sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ tiền, gạo cho gia đình nuôi cháu bé. Đối với mẹ ruột của bé là bà Lê Thị Cẩm Trúc, do chỉ mới đào một lỗ nhỏ sâu 13 cm rồi để bé xuống đó, chưa thực hiện việc lấp lại và bé vẫn còn sống nên sắp tới địa phương chỉ xử lý hành chính đối với bà Trúc, hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự.
 
Phạm Tâm