Đã xác định cha mẹ cháu bé bị chôn sống

(Dân trí) - Sáng 4/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, trung tá Phan Thanh Hồng, Trưởng Công an phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết đã xác đính được danh tính người bỏ rơi bé sơ sinh tối 2/10.

Cháu bé tội nghiệp đang được hồi sinh trong vòng tay yêu thương của gia đình bà Công
Cháu bé tội nghiệp đang được hồi sinh trong vòng tay yêu thương của gia đình bà Công

Như Dân trí đã đưa tin, 21 giờ tối 2/10, anh Trương Văn Duyên (45 tuổi) đi mua thuốc lá thì nghe tiếng trẻ khóc trong bụi cây, phát hiện một đứa bé bị vùi dưới lớp đất mỏng. Đứa trẻ được cứu kịp thời khi chưa bị nguy hiểm đến tính mạng. Bé được đưa về nhà bà Đỗ Thị Công để chăm sóc.

Sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã vào cuộc điều tra và xác minh danh tính người sinh ra cháu bé là Lê Thị Cẩm Trúc, sinh năm 1974, cha cháu là Trương Văn Nhân, sinh năm 1970, ngụ số nhà 258/7 khu vực 8, phường An Bình, quận Ninh Kiều. Cháu bé là con thứ 3 của đôi vợ chồng Trúc - Nhân.

Làm việc với cơ quan công an, Lê Thị Cẩm Trúc khai nhận, nhà nghèo lại đã có 2 con nên khi sinh đứa con thứ ba vào chiều tối ngày 2/10, quá túng quẫn, Trúc đã bỏ con vào túi ni lông cột kín từ chân đến cổ, để mặt bé ra ngoài, sau đó đưa con để bên lề đường với hy vọng người qua đường nhìn thấy sẽ đưa con về nuôi. Trúc phủ nhận việc chôn sống con.

Trung tá Phan Thanh Hồng cho biết, gia đình Trúc là hộ nghèo ở địa phương, Trúc không nghề nghiệp, chồng làm phụ hồ. Sinh con xong không có nổi một bộ quần áo cho con mặc nên Trúc đành lấy bao đựng gạo và ni lông quấn con lại để bên lề đường. Hiện gia đình bà Đỗ Thị Công ngụ cùng địa phương đang xin nhận cháu bé làm con nuôi. Bà Công cũng chính là bác của cháu bé tội nghiệp này.
 
Phạm Tâm