TPHCM:

Bố "ác mẫu" hành hạ trẻ xin phụ huynh ký đơn giảm tội cho con

(Dân trí) - “Dù thông cảm nhưng tôi không thể tha thứ”, đó là khẳng định của chị Trần Thị Thanh Phương - mẹ bé Hòa (31 tháng tuổi, cháu bé bị hành hạ nhiều nhất) trước tin bố của bảo mẫu muốn đến xin lỗi và nhờ chị ký vào đơn xin giảm tội cho bị can.

Bố ác mẫu hành hạ trẻ xin phụ huynh ký đơn giảm tội
Mấy ngày qua chị Phương đang cố gắng gần gũi con trai nhiều hơn để xoa dịu ký ức về những bữa cơm chan nước mắt

Từ khi nghe tin về con gái bị công an quận Thủ Đức bắt tạm giam vì hành vi “hành hạ trẻ em”, ông Lê Văn B. (70 tuổi) cùng người thân trong nhà như suy sụp. Ông cùng người vợ già nằm li bì không muốn ra khỏi nhà. Những lúc tỉnh táo, ông B. không ngững suy nghĩ về lỗi lầm mà con gái ông là Lê Thị Đông Phương (31 tuổi, bảo mẫu lớp mầm non tư thục Phương Anh, đóng tại quận Thủ Đức) và người giúp việc là Nguyễn Lê Thiên Lý (19 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) phạm phải.

Trong những ngày qua, ông B. không ngừng dau dứt mà muốn đến xin lỗi gia đình có con bị Phương hành hạ nhưng do sức khoẻ yếu nên ông B. chưa thể thực hiện ý định định này. “Cả gia đình tôi không muốn bước ra ngoài, tinh thần ai cũng suy sụp, hàng quán bán đồ ăn sáng của một đứa con gái cũng nghỉ bán luôn. Những ai hiểu được gia đình tôi sống từ thế nào thì họ thông cảm, còn những người khác thì nhìn chúng tôi với ánh mắt khinh thường, bàn tán xôn xao” - Ông B. tâm sự.

Ông B. chia sẻ thêm, những ngày cuối tuần khi về nhà, con Phương nó thường tâm sự về áp lực cuộc sống, công việc đang làm. Tuy nhiên, thấy mấy đứa cháu nó đều bế ẵm, vỗ về những không hiểu sao nó lại hành động nông nổi như vậy với mấy đứa trẻ gửi ở chỗ nó.

Hiện ông B. đã viết sẵn một tờ đơn với nội dung xin bãi nại gửi đến công an quận Thủ Đức và mong sự thông cảm của các bậc phụ huynh có con bị hành hạ. Trong lá đơn ông B. viết: “Tôi làm đơn kính gửi đến phụ huynh các cháu bị hành hạ tha thức cho lỗi lầm của Phương, trong lúc đầu óc căng thẳng đã có những hành vi ngược đãi các cháu, mong phụ huynh các cháu tha thứ cho con tôi, cho nó được giảm tội để về nhà còn lo cho con nhỏ. Rất mong sự thông cảm của các phụ huynh, tôi xin chân thành cảm ơn”.

Cũng theo lời ông B. từ khi bảo mẫu Phương bị bắt, gia đình ông vẫn giấu thông tin này với con trai (7 tuổi, của Phương). “Trong mấy ngày qua không thấy mẹ nó về thăm, nó cứ hỏi nhưng tôi phải nói dối là mẹ nó đang đi công tác. Còn bố nó thì phải chạy lo khắp nơi nên không thể gần gũi với nó. Nhìn thằng bé thui thủi tôi rầu quá” – Ông B. chia sẻ.

Bé Hoà, nạn nhân bị hành hạ nhiều nhất 
Bé Hoà, nạn nhân bị hành hạ nhiều nhất 

Khi biết được thông tin phía gia đình Phương muốn đến xin lỗi và xin các phụ huynh ký vào đơn xin giảm nhẹ tội cho bảo mẫu này, chị Trần Thị Thanh Phương - mẹ bé Nguyễn Trần Hòa (31 tháng tuổi, cháu bé bị hành hạ nhiều nhất trong các đoạn clip được ghi lại) khẳng định, dù rất thông cảm với gia đình bảo mẫu Phương nhưng chị Thanh Phương không thể tha thứ.

“Nếu đứa bé bị hành hạ là con họ thì sao, mỗi lần nghĩ lại cảnh tượng con mình bị bóp cổ, đánh đập tim tôi như thắt lại. Dù đồng cảm nhưng tôi không thể tha thứ, mọi chuyện hãy để cơ quan chức năng xử lý theo đúng pháp luật. Qua đó mới răn đe và ngăn chặn, mong sao sau này không còn tình trạng hành hạ trẻ em ở các điểm giữ trẻ nữa” - Chị Thanh Phương nhấn mạnh.

Cũng theo chị Phương đến ngày hôm nay sức khỏe và tâm lý con trai chị là đã dần ổn định. Cháu cười đùa nhiều hơn và bắt đầu đi chơi cùng đứa trẻ khác trong khu trọ.

Trung Kiên