1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Thuận: 9 thủy thủ trở về sau bão Durian

Chiều 10/12, anh Nguyễn Ngọc Thành cho biết tàu BTH 0477 sau gần một tuần lênh đênh tránh bão Durian đã cập cảng La Gi (Bình Thuận) an toàn

Anh Thành kể lại, đêm 3/12, tàu BTH 0477 vào tránh bão thì bị cảnh sát Indonesia bắt giữ vì họ nghi ngờ tàu đánh bắt cá vi phạm lãnh hải. Thuyền trưởng Nguyễn Ngọc Dũng (anh trai anh Thành) đã được cảnh sát sở tại đưa vào đất liền thẩm vấn, đồng thời cảnh sát cũng thu hai máy bộ đàm để tàu không thể bỏ trốn vì mất thiết bị liên lạc.

 

Trong lúc neo tàu tại chỗ chờ giải quyết, san hô đã cắt đứt dây neo khiến tàu BTH 0477 bị trôi ra xa. Ngỡ chiếc tàu này tháo chạy, cảnh sát Indonesia đã nổ súng cảnh cáo. Do quá sợ, anh Nguyễn Ngọc Thành đã nổ máy chạy thẳng ra khơi. Vì không còn phương tiện liên lạc, 9 thuyền viên trên tàu đã thay phiên nhau nghe radio để biết đường đi của bão.

 

Theo anh Thành, đêm 4/12, khi biết bão đã quét ngang đảo Phú Quý, anh đã lèo lái tàu chạy về hướng tây bắc nhưng vẫn gặp gió giật trên cấp 8. Khi bão Durian tràn qua các tỉnh miền Nam Trung Bộ và sau đó nghe thông tin bão Utor sắp vào biển Đông, anh mới dám đưa tàu hướng về đất liền.

 

Anh Thành cho biết do không còn bộ đàm nên anh chỉ cho tàu chạy rất chậm đề phòng hỏng hóc và suốt cuộc hải trình “nghẹt thở” không hề thấy bóng dáng con tàu nào ra khơi.

 

Được biết, ngoài thuyền trưởng Nguyễn Ngọc Dũng còn có cháu Nguyễn Văn Hiếu (12 tuổi) hiện đang ở Indonesia. Hiếu là con một phụ nữ chèo đò ở cảng La Gi, thấy tàu BTH 0477 ra khơi nên xin đi theo chơi. Khi tàu bị bắt, cảnh sát Indonesia thấy Hiếu dễ thương nên gọi lên đất liền chơi và cháu bị kẹt lại cùng thuyền trưởng. Được biết đã gần sáu ngày qua, thuyền trưởng Dũng vẫn chưa liên lạc về nhà.

 

Theo Phong Châu

Thanh Niên