1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Nghệ An:

Biểu dương công dân tố cáo “quan” thuế nhận hối lộ

(Dân trí) - Bị bà Hoa, cán bộ Chi cục Thuế TP Vinh (Nghệ An) vòi tiền làm bìa đất, ông Yên đã tố cáo bà Hoa lên Văn phòng Thành ủy. Sau khi bà Hoa bị bắt, ông Yên đã nhận được thư biểu dương của Ban Thường vụ Thành uỷ.

Bức thư có đoạn viết: "Thường trực Thành uỷ biểu dương hành động đấu tranh dũng cảm của ông. Việc làm của ông đã góp phần giúp cơ quan Nhà nước làm trong sạch đội ngũ cán bộ nhằm phục vụ tốt hơn các nhu cầu chính đáng của nhân dân..."

Trước đó, hồi 16 giờ ngày 24/3/2009, ông Nguyễn Bá Yên đến Văn phòng Thành uỷ Vinh tố cáo bà Đoàn Thị Kim Hoa, cán bộ Chi cục thuế TP Vinh, làm việc tại Trung tâm giao dịch một cửa thành phố, đòi ông phải hối lộ để làm bìa đất. Thường trực Thành uỷ Vinh đã kịp thời chỉ đạo Công an thành phố nhanh chóng làm rõ. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, bà Hoa đã bị bắt quả tang khi đang nhận tiền từ tay ông Yên. 

Chúng tôi gặp ông Nguyễn Bá Yên sau ngày ông được Thành uỷ Vinh biểu dương. Ông Yên tâm sự, nếu không vì thái độ ứng xử đối với dân quá “xấc xược” của bà Hoa thì ông cũng không tố cáo. Nhưng bà này vừa vòi vĩnh lại vừa ăn nói láo xược.
 
Ông Yên trình bày, cuối năm 2008 ông mua một ngôi nhà tại phường Cửa Nam, TP Vinh. Ông đã đến Trung tâm giao dịch một cửa thành phố Vinh làm thủ tục. Sau khi qua “8 cửa ải”, ông đến cửa số 9 để tính thuế thì được bà Hoa “tư vấn” là để sau Tết nộp thuế cho rẻ. Bà Hoa cho biết nếu nộp bây giờ thì hết gần 21 triệu đồng. Tin lời bà Hoa, đến ngày 16/1/2009, ông Yên mới đến nộp tiền như đã hẹn.
 
Biểu dương công dân tố cáo “quan” thuế nhận hối lộ - 1
Bức thư biểu dương ông Yên của Thành uỷ Vinh.
 
Bà Hoa nói tiền thuế là hơn 15 triệu đồng, và gạ: “Tôi đã làm lợi cho anh đến 6,5 triệu đồng, anh về suy nghĩ đi”. Đồng thời bà Hoa cũng đã không quên cho ông Yên số điện thoại liên lạc. Ông Yên thấy hơi nghi ngờ nên không liên lạc lại. Chiều 24/3, ông Yên chở vợ đến Trung tâm giao dịch một cửa TP Vinh để gặp bà Hoa. Tại đây bà Hoa hoạch họe và bất ngờ “tăng giá”: Thuế của anh là 21 triệu đồng.

Ông Yên thắc mắc thì bà Hoa tiếp: “Tôi đã “làm lợi” cho anh rồi, sao anh phải biết nghĩ chứ”. Cực chẳng đã, vợ chồng ông Yên đành phải bỏ vào phong bì 500.000 đồng đưa cho bà Hoa. Bà Hoa mở ngay ra xem, thấy ít thì gằn giọng: “Chừng này mới đủ một chữ ký, bìa của anh phải qua 3 - 4 chữ ký. Anh là có tội mang con bỏ chợ, tội của anh phải phạt mới đúng”. Ông Yên gặp bà Hoa hỏi xem phải chi bao nhiêu nữa. Bà này không ngần ngại ra giá: 2,5 triệu đồng.

Bực mình trước thái độ quá quắt của bà Hoa, vợ chồng ông Yên đã đến Thành uỷ Vinh tố cáo sự việc. Khoảng 17 giờ ngày 24/3, ông Yên trở về nhà lấy đủ số tiền như bà Hoa yêu cầu và xin địa điểm đưa tiền. Lúc này bà Hoa đã trở về Chi cục Thuế thành phố nên hẹn ông Yên đến cổng Nhà văn hoá lao động tỉnh (đối diện với Chi cục thuế thành phố-PV). Khi bà Hoa chưa kịp bỏ chiếc phong bì vào túi xách thì bị CQĐT có mặt bắt quả tang. Theo trình bày của một chiến sỹ công an, bà Hoa đã vứt chiếc phong bì xuống đất nhưng không thể thoát tội.
 
Sau 3 ngày tạm giữ tại công an, sáng ngày 27/3, bà Hoa mới thành khẩn khai báo. Làm việc với chúng tôi, Thượng tá Hồ Xuân Hoà - Trưởng Công an thành phố Vinh một lần nữa biểu dương tinh thần dũng cảm tố cáo tội phạm của ông Nguyễn Bá Yên. Ông Hoà cũng mong muốn nhận được nhiều tin báo tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân hoặc qua cơ quan công an hoặc cơ quan báo chí.
 
Nguyễn Duy