Hải Phòng:

Biển người đội mưa xem các ông trâu "đấu vật"

(Dân trí) - Mặc dù trời mưa rất to nhưng sáng nay (18/9), hàng vạn người vẫn đổ về Sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng để được chứng kiến những pha đấu gay cấn, hấp dẫn… của 16 “ông” trâu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2018.


Ông trâu số 12 giành chiến thắng.

"Ông" trâu số 12 giành chiến thắng.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội năm nay có nhiều đổi mới như: không tổ chức bán vé thu tiền mà mở cửa tự do cho người dân địa phương và du khách vào sân; xóa bỏ vòng loại của lễ hội, thay vào đó mỗi phường sẽ được đăng ký 2 trâu, 2 trâu còn lại thuộc về chủ trâu vô địch và chủ trâu về nhì tại Lễ hội năm 2017 theo quy chế.

Cũng theo Ban tổ chức, Lễ hội năm nay có tổng cộng 16 trâu thuộc 7 phường được tham gia và tổng giải thưởng là 150 triệu đồng. Công tác bảo đảm an toàn các chủ trâu và du khách năm nay cũng được siết chặt hơn.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ khoảng 5h sáng nay (18/9), đã có rất đông người dân đổ về sân vận động trung tâm Đồ Sơn để kiếm chỗ ngồi tốt. Đến khoảng hơn 6h sáng, dòng người đổ về càng lúc càng đông. Các bãi đỗ xe chật cứng.

Do xác định lượng người đến với Lễ hội rất đông nên việc kiểm soát lượng người được Ban tổ chức bố trí từ phía ngoài cổng. Đến khoảng 8h, toàn bộ sân vận động với sức chứa hơn một vạn người đã không còn chỗ trống. Lúc này Ban tổ chức buộc phải thông báo và tiến hành đóng tất cả các cổng vào sân. Nhiều người do đến muộn phải ngậm ngùi đứng ngoài.

Theo quan sát của phóng viên, an ninh trật tự tại Lễ hội năm nay được siết chặt, lực lượng chức năng có mặt tại các khu vực quan trọng nên không có tình trạng khán giả tràn xuống khu vực đường pitch. Tại khu vực sân đấu, các chủ trâu đều tuân thủ qui định của Ban tổ chức, chỉ đưa 2 người vào sân và khi trận đấu bắt đầu, những người dắt trâu đều di chuyển tới nơi an toàn.

Vào khoảng gần 9h, sau phần phát biểu khai mạc, đánh trống khai hội, thượng cờ, múa cờ, biểu diễn chiêng, trống và tiếng loa gọi các chủ trâu đưa trâu ra sới chọi, khán giả đã được chứng kiến kháp đấu đầu tiên giữa trâu số 1 của chủ trâu Hoàng Gia Huyền (phường Ngọc Xuyên) và trâu số 8 của chủ trâu Lưu Đình Tới (phường Vạn Hương).

Điều đáng nói khi trận đấu giữa các “ông” trâu vừa bắt đầu được một hai kháp thì trời mưa như trút nước. Tuy nhiên khán giả không có ai bỏ về giữa chừng, tất cả vẫn đội mưa theo dõi những màn trình diễn hấp dẫn, gay cấn… của các “ông” trâu.

Sau 15 kháp đấu, trâu số 12 của của ông Đỗ Tác Thoát (phường Bàng La) giành chức vô địch, trâu số 14 của ông Lưu Tuấn Đạt (phường Ngọc Hải) giành giải nhì.

Lễ hội chọi trâu năm nay được người dân đánh giá cao về công tác tổ chức, các “ông” trâu cũng đã cống hiến rất nhiều pha hấp dẫn cho khán giả. Tuy nhiên người dân cũng phàn nàn giá vé trông xe ô tô quá cao (150.000 đồng/xe). Giấy mời được các “phe vé” cầm hàng xấp trên tay rao bán với giá 500.000 đồng/vé khán đài A. Đặc biệt là trong khi tại sân các trâu thi đấu chưa được bao lâu thì phía ngoài sân trâu đã được giết mổ, bán tràn lan với giá "trên trời" (2.500.000 đồng/kg).

Một số hình ảnh phóng viên Dân trí ghi nhận tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018:

Từ sớm dòng người đã ùn ùn kéo về sân vận động trung tâm Đồ Sơn
Từ sớm dòng người đã ùn ùn kéo về sân vận động trung tâm Đồ Sơn

Nhiều người đến sân từ 6h sáng để có chỗ ngồi tốt
Nhiều người đến sân từ 6h sáng để có chỗ ngồi tốt
Đến 8h, sân vận động không còn chỗ trống khiến Ban tổ chức buộc phải đóng tất cả các cửa vào sân. Nhiều người đến muộn phải đứng ngoài.
Đến 8h, sân vận động không còn chỗ trống khiến Ban tổ chức buộc phải đóng tất cả các cửa vào sân. Nhiều người đến muộn phải đứng ngoài.

Chuẩn bị đưa trâu ra sân đấu
Chuẩn bị đưa trâu ra sân đấu
Đánh trống khai hội
Đánh trống khai hội

Kháp đấu đầu tiên
Kháp đấu đầu tiên


Sau đó trời bất ngờ đổ mưa lớn nhưng khán giả không ai muốn rời sân.

Sau đó trời bất ngờ đổ mưa lớn nhưng khán giả không ai muốn rời sân.

Những pha đấu gay cấn giữa các ông trâu
Những pha đấu gay cấn giữa các "ông" trâu

Dắt trâu thắng ra sân
Dắt trâu thắng ra sân


Lễ hội năm nay được đánh giá cao về tình hình an ninh trật tự. Tuy nhiên người dân phàn nàn mức phí trông xe ô tô quá cao (150.000 đồng/xe)

Lễ hội năm nay được đánh giá cao về tình hình an ninh trật tự. Tuy nhiên người dân phàn nàn mức phí trông xe ô tô quá cao (150.000 đồng/xe)


Và giấy mời cũng được phe vé rao bán với giá cao.

Và giấy mời cũng được phe vé rao bán với giá cao.


Những hình ảnh phản cảm, nhếch nhác tại phía ngoài sân khi trận đấu giữa các trâu vừa mới diễn ra vài kháp thì trâu đã được giết mổ

Những hình ảnh phản cảm, nhếch nhác tại phía ngoài sân khi trận đấu giữa các trâu vừa mới diễn ra vài kháp thì trâu đã được giết mổ


Gía thịt trâu cũng được hét với giá trên trời

Gía thịt trâu cũng được hét với giá trên trời

An Nhiên