Biến chỗ nuôi gà cũ nát thành "thiên đường" xanh mát hút các loài chim

Quang Anh

(Dân trí) - Mua khu đất rộng 5ha từng là trang trại nuôi gà cũ nát, cặp vợ chồng trồng cây và hoa biến thành thiên đường thu hút các loại chim.

Biến chỗ nuôi gà cũ nát thành thiên đường xanh mát hút các loài chim - 1
Năm 1972, sau khi trở về Wellington, New Zealand sau 1 năm sống ở London, Anh, bà Maria Fairburn và chồng là Miles khao khát một không gian rộng mở và cuộc sống gắn với thiên nhiên. Trên tất cả, cặp đôi này quyết tâm sẽ có một khu vườn của riêng mình. Vào thời điểm đó, họ rất khó tìm được một mảnh đất nhỏ để mua. Khi tình cờ nghe một trang trại nuôi gà đã cũ nát ở chân đồi tại khu vực Wairarapa, bà Maria Fairburn nghĩ rằng đó là chỗ dành cho 2 vợ chồng.
Biến chỗ nuôi gà cũ nát thành thiên đường xanh mát hút các loài chim - 2
Toàn bộ khu bất động sản rộng 5ha, lúc đó chỉ có chuồng trại đổ nát, đống sắt vụn và những miếng gỗ cũ... Hơn 1 năm sau, cặp đôi mới dọn dẹp xong khu bất động sản này. Do không có tiền thuê nên 2 vợ chồng tự tay làm mọi thứ. Lúc đó, bà Maria vẫn đang là giáo viên tiểu học còn chồng là giảng viên lịch sử của Đại học Victoria, Wellington.
Biến chỗ nuôi gà cũ nát thành thiên đường xanh mát hút các loài chim - 3
Ông Miles còn nhớ ban đầu 2 vợ chồng trồng đỗ quyên, phong Nhật Bản, hoa đinh tán... Tuy nhiên, đỗ quyên và các loại cây trong vườn không phát triển. Sau lần đó, ông Miles trồng các cây bạch dương và cây sung dâu xung quanh khu đất, ở giữa trồng sồi, cây hòe, ô liu,óc chó đen, cây bìm bịp... và các cây bụi, cây nhỏ.
Biến chỗ nuôi gà cũ nát thành thiên đường xanh mát hút các loài chim - 4
Nếu như bà Maria Fairburn thích trồng các cây lâu năm loại nhỏ và cây bụi thì người chồng của bà lại thích các cây to lớn. Ngoài ra, phong cách làm vườn cũng có chút khác biệt, bà Maria nghiêng hơn về trật tự, màu sắc, hình thức... còn ông Miles thích sự hoang dã và lấy cảm hứng từ sự đa dạng của các loại cây ở một vườn ươm... Họ đã cùng nhau đan xen giữa những cây cao và cây nhỏ lại để tạo nên sự cân đối hài hòa.
Biến chỗ nuôi gà cũ nát thành thiên đường xanh mát hút các loài chim - 5
Tới năm 1990, khi các cây đã phát triển tốt, 2 vợ chồng phát triển khu vườn lên hướng của ngọn đồi sau nhà để có thể tận hưởng vẻ đẹp của hồ Wairarapa. Hai vợ chồng đào một cái ao - đây là nguồn nước tưới cho các cây trồng. Vẻ đẹp và sự yên bình của khu vườn đã thu hút rất nhiều loại chim đến đây trú ngụ và không gian bây giờ như thiên đường của các loài chim.
Biến chỗ nuôi gà cũ nát thành thiên đường xanh mát hút các loài chim - 6
Có quãng thời gian 8 năm, việc chăm sóc khu vườn bị gián đoạn do bà Maria chuyển đến nơi khác làm việc. Tuy nhiên, khu vườn đã được chăm sóc cẩn thận khi ông Miles nghỉ hưu năm 2007 và sau đó nó được đặt tên là Mara Manu (mara là khu vườn, manu là chim).
Biến chỗ nuôi gà cũ nát thành thiên đường xanh mát hút các loài chim - 7
Hiện nay, khu vườn đã có diện mạo xanh, đẹp với sự đan xen của các loại cây trồng tạo nên không gian thiên nhiên ấn tượng. Ông Miles ví có một khu vườn rộng lớn như "sống trong bức tranh phong cảnh do chính nó tạo ra".