1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Bị mắc lừa, tổ chức đám tang... cho người sống

Chỉ vì một trò đùa quái ác, cả nhà chị Vinh đã phải tốn hàng triệu đồng để lo đám ma cho chị. Đây cũng là bài học cảnh giác cho mọi người khi tiếp nhận thông tin xấu.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 5/8/2006, Nhà hàng Đồng Nghiệp ở thị trấn Kỳ Anh, Hà Tĩnh nhận được cú điện thoại nhờ cho gặp Phạm Thị Hoa.

Người đầu dây bên kia xưng tên là Nga, giọng Nam Bộ, nói là bạn thân với Phạm Thị Vinh - chị ruột của Hoa, báo tin dữ: “Chị Vinh bị tai nạn ô tô chắc không sống được. Chị Vinh nhờ gọi em ra... khoan nói với bố mẹ”.

Sau cú điện thoại gọi cho Hoa, người xưng tên là Nga đã gọi vào máy 865019, nhờ gọi ông Phạm Ngọc Đường, là bố của Phạm Thị Vinh, cho chị ta gặp.

Trong cuộc trò chuyện trực tiếp với ông Đường, Nga vừa khóc vừa nói: “Khoảng 2 giờ sáng, bốn đứa đi chơi trên 2 xe máy ở thị xã Hà Tĩnh, xe của Vinh và một người bạn trai bị nạn. Vinh đã chết còn người bạn kia bị thương đã được đưa vào bệnh viện. Hiện nay cháu đang ngồi bên đường với xác của Vinh đây. Bác sắp xếp thuê xe ra để đưa Vinh về”.

Trong khoảng thời gian từ 3 giờ sáng trở đi Nga liên tục gọi vào các máy trên và 2 máy khác nữa nhiều lần, thông tin cho nhiều người, nói với ai Nga cũng khóc nghẹn ngào khiến những người nghe ai cũng khóc.

Qua điện thoại Nga đã điểm danh đúng tên hàng chục người trong gia đình và họ hàng của Vinh. Vì trước đây Vinh đã 2 lần bị tai nạn nhẹ nên lúc này nghe Nga điện nói tường tận sự việc, mọi người tin là Vinh đã chết thật.

Làng xóm rộn lên, ai cũng chạy đến giúp gia đình ông Đường, bà Minh lo đám tang cho đứa con xấu số. Kế hoạch được triển khai. Người lo đi thuê thợ mộc đóng hòm, người dựng rạp. Người đi thuê xe ra chở xác Vinh về. Cẩn thận hơn UBND xã Kỳ Châu còn cấp giấy chứng nhận và giới thiệu gia đình ông Đường đi nhận xác con.

Gia đình đã nhờ thầy địa lý coi giờ khai huyệt và hạ huyệt. Mọi việc thầy phán là phải giải quyết trong ngày Bính Dần 12/7 âm lịch (5/8).

Khi chiếc xe ô tô cùng với 5 người trong gia đình ông Đường đến bệnh viện Hà Tĩnh. Phan Thị Thảo, bạn thân của Vinh, chạy đến nhà xác trèo lên nhìn vào qua một khe hở thì không thấy xác nào nằm trong đó.

Một số người vào gặp nhân viên bệnh viện, được biết trong đêm không có ai chết tai nạn giao thông đưa về đây. Thất vọng gia đình tìm đến CA thị xã Hà Tĩnh cũng không có tin tức gì.

Người lái xe lại đưa thân nhân ra bệnh viện Thạch Hà, rồi quay vào bệnh viện Cẩm Xuyên cũng không có.

Khi xe đi tìm xác Vinh xuất hành thì Nga vẫn gọi điện về máy bà Hóa hỏi gia đình đã chuẩn bị xong tang lễ chưa mà sao vẫn chưa thấy xe ra.

Người nhà báo tin cho Nga biết mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi và hỏi Nga đang đứng ở đâu thì liên hệ vào máy điện thoại... giúp gia đình để nhận được xác Vinh, Nga nói: “Em đang đứng trước cổng bệnh viện tỉnh”, rồi tắt máy.

Sau đó người nhà ông Đường gọi liên tục vào số máy di động mà Nga cung cấp nhưng không có tín hiệu.

Trong lúc ấy ở xóm Đông Châu, xã Kỳ Châu, thôn trưởng đã thông báo trên loa tạm dừng mọi hoạt động trong xóm. Bà con tụ họp tại nhà ông Đường, nhiều vòng hoa đã được mang đến chuẩn bị cho đám tang.

Đến 9 giờ sáng thì máy điện thoại nhà ông Tú có cuộc gọi về. Con gái ông Tú nhấc ống nghe hỏi ai đầu dây, được trả lời: “Chị Vinh đây”. Cháu bé hỏi lại: “Vinh nào?”. Người đầu dây nói: “Chị là Vinh con ông Đường, bà Minh, nhờ em gọi bố mẹ chị cho chị gặp một chút”.

Cháu bé nghe nói vậy, sợ hãi la lên: “Chị Vinh chết rồi sao còn nói được...” rồi bỏ máy chạy. Thông tin này đến tai gia đình nạn nhân. Bà Minh chạy đến nghe máy thì rõ ràng là giọng con gái thật và cô vẫn đang sống.

Bà Minh bảo: “Con ở đâu thì về ngay. Cả làng khổ vì con lắm rồi”. Vinh nói: “Con đang ở Hà Nội và con sẽ bắt xe về”. Nghe được tin này một người lên đồi báo tin thì huyệt đã đào gần xong. Tầm 10 giờ ông xóm trưởng mới biết là Vinh đang sống đã phát lại tin xin lỗi bà con. 

Trưa 6/8, Vinh từ Hà Nội về làm không khí cả làng rộn lên. Bố mẹ anh chị em của Vinh khóc nghẹn ngào vì mừng.

Nhưng một nỗi buồn để lại cho gia đình nghèo này là 5 triệu đồng đi vay xóm giềng đã tiêu tan vào việc lo hòm vỏ, khăn tang, thuê xe, dựng lán, khai huyệt... Đó là chưa kể những người thân từ Quảng Bình và các tỉnh trong Nam nhận được điện đã về chia buồn với gia đình.

Chúng tôi gặp Phạm Thị Vinh tại nhà riêng, Vinh cho biết: Không quen thân ai ở trong miền Nam có tên là Nga. Chỉ có một người bạn tên là Nga quê Hà Tĩnh mấy hôm cùng đi Hà Nội với Vinh.

Câu chuyện về một cú lừa của cô Nga nào đó thật tai hại khiến cả gia đình ông Đường, bà Minh và xóm Đông Châu rộn lên gây mất công tốn của cho nhiều người.

Theo Võ Minh Châu
Báo Tiền phong