1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai:

Bi hài chuyện bị viêm tá tràng, đổ vạ hàng xóm... đầu độc

(Dân trí) - Bị đau bụng dữ dội, anh De không nghĩ đến chuyện tới bệnh viện khám chữa bệnh mà lại đổ vạ cho ông Wur (hàng xóm) đã thuốc thư (bỏ bùa đầu độc) mình. Anh De đã kéo cả nhà sang nhà ông Wur bắt vạ.

Chuyện bi hài xảy ra ở xã Chư Pơng, Chư Sê, Gia Lai, cho thấy người dân nơi đây vẫn tin vào những hủ tục lạc hậu, những tư tưởng mê tín dị đoan.
Cụ thể, hồi cuối tháng 7/2013, trong một đám tang ở thôn Kênh Siêu, xã Chư Pơng, ông Kpă Wur (55 tuổi) có bốc thịt đút cho anh Kpă De (32 tuổi) là hàng xóm ăn. Khoảng 1 tháng sau, ngày 23/8/2013, anh De bỗng dưng lên cơn đau bụng dữ dội. Nhớ lại lần được ông Wur đút thức ăn, anh De cho rằng chính ông Wur đã bỏ thuốc thư trong thức ăn để hại mình. Anh De kể cho gia đình nghe, đồng thời cả gia đình anh này đã kéo đến nhà ông Wur bắt vạ.

Một góc làng Kênh Siêu, nơi người dân vẫn còn giữ nhiều hủ tục nặng nề
Một góc làng Kênh Siêu, nơi người dân vẫn còn giữ nhiều hủ tục nặng nề

Đôi bên tranh cãi gay gắt và nhờ già làng đứng ra phân xử. Biết được thông tin trên, chính quyền xã Chư Pơng đã cử cán bộ xuống thôn Kênh Siêu vận động anh Kpă De đi bệnh viện khám bệnh. Kết quả chẩn đoán của bác sĩ cho thấy anh De bị viêm tá tràng. Sau vài ngày điều trị, anh De đã đỡ bệnh.

Khi anh De khỏi bệnh, chính quyền và tổ hòa giải làng đã tổ chức buổi hòa giải, tuyên truyền cho gia đình anh De và gia đình ông Wur. Tại buổi hòa giải, ông Đặng Xuân Tâm, Bí thư chi bộ thôn Kênh Siêu khẳng định: Anh De đau bụng vì bị viêm tá tràng. Chuyện thuốc thư chỉ là đồn đoán, mê tín dị đoan.

Ngày 8/9, chính quyền xã Chư Pơng đã tiến hành tổ chức kiểm điểm anh De trước dân làng và lấy làm gương cho mọi người. Tại buổi kiểm điểm, anh De hứa sẽ không tin vào chuyện thuốc thư để vu oan cho người khác.

Ông Tâm cho biết: “Xã Chư Pơng chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhận thức của bà con còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy cần chính quyền can thiệp, vận động, không nên để dân làng tự giải quyết sẽ rất phức tạp”.

Thiên Thư