1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Bi hài cảnh mang chăn gối vào nhà tắm ngủ để trốn ô nhiễm

Thúy Diễm

(Dân trí) - Không chịu nổi khói thải kèm theo bụi, mùi hôi thối từ nhà máy sản xuất viên gỗ nén, nhiều hộ dân tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) phải chịu cảnh có nhà nhưng không dám ở, phải trốn vào trong rẫy để ngủ.

Nhà máy lọt thỏm trong khu dân cư

Nhiều hộ dân tại thôn 5 xã Cư Mốt (huyện Ea H'leo, Đắk Lắk) đã gửi đơn kiến nghị đến chính quyền các cấp về tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng xảy ra trên địa bàn do khói, mùi hôi từ nhà máy sản xuất gỗ băm dăm, viên gỗ nén trên địa bàn.

Bi hài cảnh mang chăn gối vào nhà tắm ngủ để trốn ô nhiễm - 1

Nhà máy sản xuất, chế biến viên nén gỗ hoạt động gây ô nhiễm (Ảnh: Thúy Diễm).

Anh Trịnh Xuân Trường (38 tuổi) cho biết, gần 2 tháng nay, Công ty TNHH MTV Nguyên Đạt đã sản xuất, chế biến gỗ băm dăm, gỗ nén gây ô nhiễm, ảnh hưởng người dân.

"Nhà máy này cách nhà dân chỉ khoảng 30m, nằm ngay trong khu dân cư, khi hoạt động gây ô nhiễm trầm trọng, không chỉ khói mà bụi mù trời. Dù che chắn nhưng bụi vẫn phủ đầy khắp các vật dụng trong nhà khiến dân chúng tôi không chịu nổi", anh Trường lên tiếng.

Bi hài cảnh mang chăn gối vào nhà tắm ngủ để trốn ô nhiễm - 2

Bụi bẩn bám vào mọi vật dụng trong nhà dân (Ảnh: Thúy Diễm).

Bà Đỗ Thị Nga (45 tuổi) kể cả tháng nay, bà đã quen với cảnh có nhà nhưng không dám ở, hai mẹ con bà chỉ dám về nhà tắm rồi lại vào rẫy ngủ vì sợ ô nhiễm từ nhà máy.

"Nhà máy không chỉ thải ra bụi, khói mà còn gây nên mùi hôi thối kinh khủng, người dân chúng tôi phải bịt khẩu trang suốt ngày. Đến mức không chịu được nữa, chúng tôi phải vào trong rẫy cà phê để tá túc. Tôi đề nghị cơ quan chức năng sớm xử lý để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân chúng tôi", bà Nga bức xúc.

Bi hài cảnh mang chăn gối vào nhà tắm ngủ để trốn ô nhiễm - 3

Bà Nga cùng con gái hết ngủ trong nhà tắm lại phải kéo vào rẫy cà phê ngủ để tránh khói, bụi của nhà máy (Ảnh: Thúy Diễm).

Cũng theo bà Nga, có hôm tưởng nhà máy không sản xuất, bà ngủ ở nhà nhưng nửa đêm nhà máy xả khói mù trời. Để trốn bụi, bà và con gái đành đem chăn gối vào tận nhà tắm phía sau nhà để ngủ.

Tương tự, gia đình bà Đinh Thị Vân (52 tuổi) cũng phải chịu cảnh dắt díu nhau vào rẫy lánh nạn ô nhiễm. Bà Vân cho biết bà đã kiến nghị lên thôn, xã và đang chờ câu trả lời thỏa đáng từ cơ quan chức năng.

Bi hài cảnh mang chăn gối vào nhà tắm ngủ để trốn ô nhiễm - 4

Nhà máy xả thải khói mù mịt (Ảnh: Người dân cung cấp).

"Khi chúng tôi báo, xã đến kiểm tra thì nhà máy này ngưng hoạt động nhưng cứ hễ cán bộ về là họ lại tiếp tục hoạt động, nhất là vào đêm khuya", bà Vân nói thêm.

Xem xét di dời nhà máy

Trao đổi vụ việc, ông Bùi Ngọc Hoàng - Chủ tịch UBND xã Cư Mốt xác nhận, địa phương đã nhận được phản ánh của nhiều hộ dân trên địa bàn thôn 5 về tình trạng ô nhiễm môi trường và đang vào cuộc xử lý theo quy định.

Bi hài cảnh mang chăn gối vào nhà tắm ngủ để trốn ô nhiễm - 5

Bức xúc trước tình trạng ô nhiễm, người dân liên tục kiến nghị đến cơ quan chức năng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông Hoàng cho biết, vào năm 2008, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Wy được UBND tỉnh Đắk Lắk cho thuê diện tích khoảng 5.400m2 đất tại thôn 5, xã Cư Mốt để làm cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản.

Vào tháng 7/2022, Công ty Lâm nghiệp Ea Wy đã liên kết với Công ty TNHH MTV Nguyên Đạt xây mới một số hạng mục, nâng cấp công nghệ chế biến gỗ băm dăm, viên nén gỗ. Chính quyền xã Cư Mốt đã yêu cầu đơn vị này tạm ngưng việc xây dựng để hoàn tất hồ sơ xây dựng, môi trường và các giấy tờ liên quan.

"Từ cuối tháng 2, nhà máy đã hoạt động, khi xã xuống kiểm tra thì đơn vị này cho rằng chỉ hoạt động thử nghiệm. Phía xã đã lập biên bản làm việc, yêu cầu đơn vị tạm ngừng hoạt động nhưng sau đó nhà máy vẫn hoạt động dẫn đến những phản ánh, bức xúc của người dân", Chủ tịch UBND xã Cư Mốt bày tỏ.

Chủ tịch UBND xã Cư Mốt khẳng định những bức xúc của nhân dân về tình trạng ô nhiễm là đúng. Khi lãnh đạo xã nhận được phản ánh xuống kiểm tra thì nhà máy ngừng hoạt động, khi cán bộ về thì nhà máy lại lén lút hoạt động.

Bi hài cảnh mang chăn gối vào nhà tắm ngủ để trốn ô nhiễm - 6

Để ngăn bụi bay vào nhà, người dân phải đầu tư mua tôn bắn quanh 4 bức tường nhà (Ảnh: Thúy Diễm).

"Quan điểm của xã luôn khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhưng phía công ty sản xuất viên nén gỗ nằm ngay tại khu dân cư là không phù hợp, vì nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Hiện xã đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn xác định chủ thể, hành vi để có căn xử lý theo đúng quy định", ông Hoàng nhấn mạnh.

Ông Lê Ngọc Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Ea H'leo cho biết, theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Ea H'leo được UBND tỉnh phê duyệt, phần diện tích 5.400m2 mà Công ty Lâm nghiệp Ea Wy đang quản lý sẽ quy hoạch xây dựng thành trung tâm hành chính của xã Cư Mốt.

Huyện Ea H'leo yêu cầu công ty tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh sản xuất viên nén từ gỗ băm dăm; giao UBND xã Cư Mốt kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính (nếu có) đối với các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động sản xuất viên nén gỗ.

"Trong quá trình thực hiện, trường hợp cơ sở không đảm bảo các quy định về đất đai, môi trường, huyện sẽ báo cáo tỉnh xem xét di dời cơ sở sản xuất để đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện", ông Hùng cho hay.