1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tây:

Bị gia đình ngăn cản, giết người yêu trong nhà nghỉ

(Dân trí) - Lúc 11h ngày 1/4, chị Bùi Thị Dung đang làm việc ở quầy lễ tân (nhà nghỉ Thanh Xuân, ngõ 19, phố Trần Phú TP Hà Đông) thì thấy 1 khách người dính đầy máu đang cố lết từ cầu thang xuống nói: “em giết người yêu em rồi, chị báo công an đi…”.

Ngay sau khi nhận được tin báo, phòng PC14, Công an tỉnh Hà Tây kết hợp với lực lượng công an TP Hà Đông đã có mặt tại hiện trường và đưa vị khách (Đỗ Hữu Huy, SN 1986, trú tại Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đi cấp cứu. Hiện Huy đã qua cơn nguy kịch.

Một tổ công tác đã phá cửa phòng 606 trên tầng 4 nhà nghỉ Thanh Xuân và phát hiện một cô gái, tay ôm bó hoa hồng nằm trên giường kết hoa xung quanh, đã tắt thở. Chiếc giường bên cạnh có 2 chữ “L-H” cũng được kết bằng hoa hồng.

Còn dưới nền nhà có chữ viết “xin được chôn cạnh nhau”, tường nhà có nhiều chữ viết bằng máu nhưng không rõ nội dung.

Nạn nhân được xác định là Lê Thị L (SN 1988, cùng trú tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) hiện đang là sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội.

Tang vật tại hiện trường là một con dao nhọn có dính máu, 6 vỏ thuốc diệt dán, mối và bức thư tuyệt mệnh do Huy viết dài 7 trang giấy. Nội dung thư Huy viết là hai người yêu nhau nhưng do gia đình L. ngăn cấm nên cùng chết… và có lời xin lỗi hai bên gia đình.

Theo chủ nhà nghỉ, Huy và L. vào đây thuê phòng từ 31/3. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thái Bình