1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Hà Tĩnh:

Bị đánh trọng thương vì “dám” yêu gái làng

(Dân trí) - Khoảng 22h đêm 26/6, trong khi đi chơi với bạn gái, anh Hoàng Xuân Long (20 tuổi, trú xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị một nhóm thanh niên xã Cẩm Lạc chặn đánh dã man.

Anh Hoàng Xuân Long là quân nhân vừa xuất ngũ, có bạn gái tên H, trú tại xã Cẩm Lạc. Tối ngày 26/6, anh Long và H đi chơi, về đến xóm Hưng Đạo, xã Cẩm Lạc thì bị một đám đông gần chục thanh niên chặn đường gây sự. Chúng giở trò sàm sỡ chị H, đồng thời dùng dao, gậy đâm, đánh anh Long đến trọng thương, trong đó có một nhát đâm sâu ở bụng khiến anh Long gục ngã tại chỗ.

 

Tưởng nạn nhân đã chết, nhóm côn đồ bỏ chạy. Ngay sau đó, anh Long được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Tại đây các bác sĩ cho biết bệnh nhân Long bị một vật nhọn đâm thấu bụng, máu chảy quá nhiều gây hôn mê, bất tỉnh. Bệnh nhân ở trong tình trạng rất nguy hiểm, phải mổ ngay để cứu mạng. Hiện anh Long vẫn trong tình trạng hôn mê.

 

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên đã vào cuộc. Hai trong số đám đông hành hung anh Long đã bị bắt giữ hôm qua. Bước đầu bọn chúng khai nhận đánh trọng thương anh Long vì anh “dám” yêu chị H là gái làng bọn chúng.

 

Công an huyện đã có lệnh bắt tạm giam những tên còn lại.

 

Văn Dũng - Minh San