1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Quảng Nam:

Bị chủ ngược đãi, một trẻ em bỏ trốn khỏi bãi vàng

(Dân trí) - Ngày 28/6, UNND huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết: vừa có một trẻ em làm việc ở bãi vàng Phước Sơn bỏ trốn vì chịu không nổi công việc quá nặng nhọc và bị chủ hành hạ.

Đó là em Đinh Văn Thiện (sinh năm 1994, dân tộc Ca Dong, xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi).

 

Thiện vào làm tại bãi vàng Phước Sơn cách đây 3 tháng cho một chủ bãi tên là Phi, với công việc là đẩy xe và chuyển quặng vào cối xay, thời gian làm từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Theo thỏa thuận, mỗi tháng em sẽ nhận được 1,5 triệu đồng.

 

Tuy nhiên, hơn 3 tháng trôi qua, em vẫn chưa nhận được đồng lương nào và còn bị chủ dọa giết.

 

Ngày 25/6, lợi dụng lúc trời tối, Thiên trốn ra thị trấn Khâm Đức (Phước Sơn), vào nhà ông Hồ Văn Chiếu, người Bơnoong ở thôn Nước Lang, xã Phước Hòa (Phước Sơn) để xin ăn.

 

Nhận được tin báo từ gia đình ông Chiếu, chính quyền huyện Phước Sơn đã đến thăm, đưa em vào bệnh viện huyện để khám bệnh và hỗ trợ 500.000 đồng để em Đinh Văn Thiện về quê.

 

Thiện cho biết trong bãi vàng em làm thuê hiện có một số trẻ em là người ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi).

 

Tường Vy