1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TT-Huế:

Bèo ồ ạt “tấn công” sông Hương

(Dân trí) - Những mảng bèo lớn trôi nổi, phủ xanh trên mặt sông, bám vào các con thuyền biến dòng sông vốn thơ mộng trở nên nhếch nhác và phản cảm trong mắt khách du lịch và người dân Huế.

Mưa lớn trong những ngày gần đây kết hợp thủy điện Hương Điền xả lũ bất ngờ khiến nước từ thượng nguồn sông Hương đổ dồn về hạ du, kéo theo một lượng lớn rác và bèo hoa dâu (hay bèo lục bình tím) từ ngày 28/3.

Bèo xuất hiện nhiều ở khúc sông trung tâm thành phố, nhất là khu vực Bia Quốc Học. Chúng trôi dạt theo dòng chảy kết thành từng vệt lớn lan rộng trên mặt nước, bám vào chân cầu, quanh các thuyền du lịch gây khó khăn khi lưu thông trên sông. Ngoài ra bèo còn xuất hiện trên sông đào Đông Ba nối với sông Hương trên cả một đoạn dài từ cầu Gia Hội đến chùa Diệu Đế.


Ông Hồ Duy Việt, chủ tàu du lịch trên sông Hương cho biết: “Trước giờ chưa bao giờ thấy bèo xuất hiện nhiều như vậy. Việc bèo bám dày đặc và trôi dạt khiến các thuyền khi di chuyển đặc biệt là vào buổi đêm rất nguy hiểm”.

Anh Lê Huỳnh Lâm, người dân sống lâu năm ở Huế cho biết chưa bao giờ lại thấy bèo nhiều một cách bất thường như vậy. Sông Hương vốn luôn trong xanh, đẹp lãng mạn nên ít khi có bèo xuất hiện nhiều như mấy ngày qua.

Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn chưa thực hiện các biện pháp khắc phục, trả lại vẻ đẹp vốn có cho dòng sông. Dưới đây là chùm ảnh do PV Dân trí ghi lại trong 2 ngày 28-29/3:

Bèo tràn ngập sông Hương một cách rất bất thường

Bèo tràn ngập sông Hương một cách rất bất thường

Bèo tấp về kín cả đoạn bờ sông phía trước bến Nghinh Lương Đình

Bèo tấp về kín cả đoạn bờ sông phía trước bến Nghinh Lương Đình
Bèo ở sông Đông Ba đoạn trước chùa Diệu Đế

Bèo ở sông Đông Ba đoạn trước chùa Diệu Đế
Trên sông Đông Ba đoạn gần cầu Gia Hội

Trên sông Đông Ba đoạn gần cầu Gia Hội

Bèo ứ đọng, mắc vào các phương tiện đường thủy

Bèo ứ đọng, mắc vào các phương tiện đường thủy
Những đoạn sông đầy bèo trong thành phố Huế. 

Những đoạn sông đầy bèo trong thành phố Huế. 

Những đoạn sông đầy bèo trong thành phố Huế. 
Sông Hương vốn trong xanh nay bị bèo tặc tấn công.

Sông Hương vốn trong xanh nay bị "bèo tặc" tấn công.

                                                                                                Đức Cường – Đại Dương