Bệnh nhân say xỉn đập phá tài sản, đánh nhân viên y tế: Người nhà đến bệnh viện xin lỗi!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc một người đàn ông say xỉn hành hung 2 nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, mới đây, vợ và mẹ của người đàn ông nói trên đã đến bệnh viện để nói lời xin lỗi.

Hình ảnh bệnh nhân say xỉn ném đồ vào nhân viên y tế.

Theo đó, sau sự việc ông Dương Viết L.T. (44 tuổi) có hành vi đập phá đồ đạc, hành hung 2 nhân viên y tế, bà Nguyễn Thị V. (SN 1953) và chị Trần Thị Mỹ T. (SN 1980) là mẹ và vợ của ông T. đã trực tiếp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới để xin lỗi 2 nữ điều dưỡng cũng như đội ngũ y bác sĩ.

“Gia đình chúng tôi biết hành động của T. là sai, hiện nó đang phải làm việc với cơ quan công an về hành vi không đúng của mình. Thay mặt gia đình, tôi xin được gửi lời xin lỗi tới 2 điều dưỡng của bệnh viện”, bà V. nói.

Bệnh nhân say xỉn đập phá tài sản, đánh nhân viên y tế: Người nhà đến bệnh viện xin lỗi! - 1

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, nơi xảy ra sự việc.

Bên cạnh đó, vợ của ông T. cũng cho biết, ông T. rất hối hận về hành vi tấn công 2 nữ điều dưỡng, thông qua mẹ và vợ, người đàn ông này cũng đã gửi lời xin lỗi đến những người bị hành hung và lãnh đạo, đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

Như Dân trí đã phản ánh, vào khoảng 23h30 ngày 25/8, ông Dương Viết L.T. vào khoa cấp cứu tại bệnh viện với nhiều vết thương do bị ngã xe. Lúc vào viện, ông T. trong tình trạng có mùi rượu bia, bị kích động.

Khi được điều dưỡng trực là N.T.H mời lên cáng để xem xét vết thương thì ông T. bỏ ra ngoài. Sau đó chị H. tiếp tục mời ông T. vào để kiểm tra vết thương và xin số điện thoại liên hệ người nhà.

Bệnh nhân say xỉn đập phá tài sản, đánh nhân viên y tế: Người nhà đến bệnh viện xin lỗi! - 2

Ông T. hành hung nhân viên y tế.

Mặc dù được hỏi thăm tình hình sức khoẻ nhưng ông T. không hợp tác với nhân viên y tế trực để chữa trị vết thương mà liên tục chửi bới bằng những ngôn từ thô tục. Khi được nhân viên bảo vệ can ngăn thì ông T. lớn tiếng thách thức, đe dọa.

Sau đó nam bệnh nhân này lao tới quầy đón tiếp rồi lấy giá đựng đồ trên bàn ném vào các nhân viên y tế đứng bên trong; đi tìm đánh chị H.. Ông này còn  đánh vào mặt một điều dưỡng khác có tên N.T.T.Th. làm cho chị Th. ngã xuống sàn.

Khi vụ hành hung nhân viên y tế xảy ra, bệnh viện đã phải gọi điện thoại thông báo cho lực lượng công an. Hiện cơ quan công an cũng đã vào cuộc để làm rõ vụ việc nêu trên.

Đặng Tài