Hà Tĩnh:
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi giữa trời giá rét
(Dân trí) - Vào khoảng 21h ngày 22/12, người dân đã phát hiện một bé trai khoảng một ngày tuổi bị bỏ rơi bên đống rạ ngay vệ đường, tại ngã ba Quán Trại, xã Thường Nga, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.
Vào khoảng thời gian trên, anh Phan Tiến Dũng ở xóm Liên Minh, xã Nga Lộc, ra đóng cổng nhà chuẩn bị đi ngủ thì nghe có tiếng trẻ con khóc. Anh liền mở cổng ra, lại gần đống rạ tìm kiếm thì phát hiện một bé trai nặng khoảng 2,5kg được quấn trong khăn bông, toàn thân tím tái vì giá lạnh.
Lập tức anh Dũng và một số người dân liền đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã cấp cứu. Nhờ được phát hiện kịp thời, hiện bé trai đã hồi phục, nước da hồng hào trở lại.
Hiện chưa rõ về thông tin bố mẹ của đứa trẻ. UBND xã Thường Nga đã cho phép người dân được nhận nuôi đứa trẻ. Được biết đến sáng ngày 24/12, đã có rất đông người dân trong vùng và các vùng lân cận đến UBND xã Thường Nga đăng ký xin nhận nuôi đứa trẻ nhưng UBND xã đang xem xét để đưa ra quyết định hợp pháp, tốt nhất cho cháu bé.
Nhiều người dân đến xem mặt đứa trẻ và xin đưa cháu về nuôi
Trao đổi với PV Dân trí, ông Đường Hoàng Vũ, Trưởng Công an xã Thường Nga cho biết: “Nhận được thông tin có đứa trẻ bị bỏ rơi, chúng tôi đã kịp thời phối hợp với người dân đưa cháu về Trạm Y tế xã và hiện nay đang tham mưu cụ thể cho UBND xã trong việc xem xét làm các thủ tục cần thiết được nhận cháu bé về nuôi”.
Anh Tấn