Bé trai hơn 1 tuổi bị thang cuốn sân bay kéo đứt cổ tay

(Dân trí) - Chiều 6/4, một bé trai 17 tháng tuổi trong khi chạy chơi trong phòng chờ ga quốc nôi sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM đã bị thang cuốn kéo gần đứt cổ tay phải.

Nạn nhân là cháu bé V.N.K.P., quê ở Hà Tĩnh.

Phòng chờ ga đi quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM
Phòng chờ ga đi quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM

Theo thông tin ban đầu, lúc 15h13 ngày 6/4, bé V.N.K.P. đi cùng mẹ là T.T.N. (sinh năm 1991) ra sân bay làm thủ tục cho chuyến bay đi Đồng Hới (Quảng Bình) lúc 17h30. Sau khi hoàn thành thủ tục an ninh, 2 mẹ con cháu P. đi vào khu vực cách ly để ngồi chờ chuyến bay.

Tại phòng chờ, cháu P. tự chạy đi chơi. Đến 15h55, nghe thấy tiếng kêu khóc, mọi người trong phòng chờ chạy đến thì thấy cháu bé ngã xuống thang cuốn cảm ứng tự động, bị thang cứa gần lìa cổ tay phải.

Sự việc xảy ra quá nhanh, khi nghe mọi người kêu lên thì mẹ cháu bé mới biết. Nhân viên hàng không đã lập tức có mặt cùng nhân viên y tế hỗ trợ cho bé P., cùng sơ cứu và đưa cháu bé đi bệnh viện.

Nhà chức trách sân bay cho biết, vị trí xảy ra tai nạn đối với cháu bé là thang cuốn nằm ở khu vực cửa ra máy bay số 3. Đây là khu vực phục vụ cho nhiều hãng hàng không khác nhau. Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra sự việc, khu vực này không thực hiện phục vụ cho chuyến bay nào nên quầy được đóng lại.

Được biết, nhân viên của hãng vận chuyển đã đi cùng mẹ con chị N. đến bệnh viện để hỗ trợ, chăm sóc hành khách của mình.

Châu Như Quỳnh