Hà Tĩnh:

Bé trai của cặp vợ chồng hiếm muộn tử vong dưới mương nước

(Dân trí) - Vợ chồng anh Thắng lấy nhau gần chục năm không sinh được con, sau thời gian dài chạy chữa đến năm 2014 mới sinh hạ được cháu Trung thì không may cháu bé lại đoản mệnh.

Sáng ngày 3/3, ông Phan Văn Châu, Chủ tịch UBND xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một bé trai tử vong thương tâm.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 2/3, trong lúc chơi đùa với bạn, bé N.Đ.T. (SN 2014), con trai anh Nguyễn Đức Thắng (trú thôn Thanh Lương, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) không may trượt chân rơi xuống mương nước bên đường và bị nắp cống bê tông đè lên người.

Vị trí bé T. gặp nạn tử vong
Vị trí bé T. gặp nạn tử vong

Ngay sau khi phát hiện sự việc, một số người dân đã nhanh chóng đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà cấp cứu nhưng bé trai đã tử vong trước đó.

Được biết, gia đình anh Thắng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ chồng anh lấy nhau gần chục năm không sinh được con, sau thời gian dài chạy chữa đến năm 2014 mới sinh hạ được cháu Trung thì không may cháu bé lại đoản mệnh.

Tiến Hiệp