1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Bé trai 7 tuổi chết đuối trong hố nước

(Dân trí) - Đi chăn trâu cùng đám bạn trong làng, cháu Nguyễn Trọng Hưng đứng cạnh hố lấy đất làm gạch của Công ty gạch ngói Cường Thịnh, bất ngờ sảy chân trượt xuống và chết đuối.

Bé trai 7 tuổi chết đuối trong hố nước - 1
Hố đào lấy đất của nhà máy gạch Cường Thịnh trở thành một hồ nước lớn, sâu, nguy hiểm.

Vụ chết đuối đau lòng xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 20/6, tại hố nước lấy đất làm gạch của Công ty gạch ngói Cường Thịnh, đóng trên địa bàn xóm 1 Hưng Thịnh, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Vào giờ nói trên, cháu Nguyễn Trọng Hưng (SN 2003, học sinh lớp 1) cùng một số bạn trong làng đi chăn trâu cạnh nhà máy gạch Cường Thịnh. Lúc đó, cả nhóm bạn cùng cháu Hưng chơi cạnh một hố nước (hố nước này được tạo ra sau khi nhà máy lấy đất nung gạch).

Không may cháu Hưng bị trượt chân rơi xuống hố nước sâu khoảng 4-5m. Nhóm bạn của Hưng còn quá nhỏ, không dám lao xuống để cứu Hưng nên đành chạy về gọi người lớn. Khi có người ra cứu thì cháu Hưng đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương cùng các ban ngành đoàn thể xã Hưng Tây đã đến thăm và động viên gia đình cháu Hưng. Người dân địa phương rất bức xúc trước việc nhà máy gạch Cường Thịnh đào hố lấy đất mà không dựng bờ rào chắn và có biển báo nguy hiểm, để xảy ra tai nạn đáng tiếc này.

Bé trai 7 tuổi chết đuối trong hố nước - 2
Gia đình cháu Hưng trong nỗi đau mất con.

Một cán bộ xóm Hưng Thịnh cho biết, vấn đề bảo đảm an toàn cho người dân xóm đã đề xuất nhiều lần với nhà máy nhưng phía nhà máy không quan tâm. Nếu những hố lấy đất này cứ được để "vô tư" như hiện nay thì sẽ còn nhiều vụ chết đuối thương tâm nữa xảy ra.

Trao đổi với PV Dân trí trưa ngày 21/6, ông Nguyễn Văn Vân - Bí thư Đảng ủy xã Hưng Tây - cho biết, sau khi xảy ra sự việc nói trên, chính quyền xã đã giao cho công an xã tiến hành lập biên bản hiện trường. Theo đó, yêu cầu công ty khắc phục sự việc để tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra tiếp theo. Nhưng trước mắt chính quyền xã cũng yêu cầu công ty Cường Thịnh hỗ trợ gia đình cháu Hưng.

Được biết, cháu Hưng là con đầu của chị Nguyễn Thị Ngân, bố cháu đi làm ăn đánh bắt xa bờ, hiện vẫn chưa biết tin con mất. Gia đình chị Ngân thuộc diện nghèo khó. Hàng ngày chị bươn chải làm cửu vạn, phụ hồ... nuôi 2 con.

 Nguyễn Phê