1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Bé sơ sinh “suýt chết trên vỉa hè” đã có bố mẹ nuôi

(Dân trí) - Bé gái vừa ra đời bị mẹ bỏ rơi trên vỉa hè suýt chết hiện đã tròn tháng tuổi, sức khỏe ổn định và đang sống trong sự bao bọc chở che của một gia đình khá giả.

Ngày 10/4, trao đổi với PV Dân trí, bà Hồ Thị Phước - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trưng Tây, quận 2, TPHCM - cho biết: “Đến thời điểm này đã hơn 30 ngày vẫn chưa có người thân của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên vỉa hè đường Nguyễn Tuyển, KP5, phường Bình Trưng Tây đến nhận, nên UBND phường sẽ phối hợp cùng các ngành liên quan tiến hành thủ tục cho, nhận con nuôi theo đúng quy định pháp luật”.

Bé sơ sinh “suýt chết trên vỉa hè” đã có bố mẹ nuôi
Bé gái bị vứt bỏ đang được một gia đình chăm sóc chu đáo. (Ảnh thời điểm bé được người dân đưa vào bệnh viện quận 2 cấp cứu).

Theo bà Phước thì suốt những ngày qua, rất nhiều người có nguyện vọng được nhận bé làm con nuôi. Tuy nhiên các ngành liên quan với quan điểm mong muốn cháu bé được nuôi dưỡng, chăm sóc trong điều kiện tốt nhất (vật chất, tinh thần và gia đình văn hóa…) nên phải xem xét thấu đáo.

“Suốt hơn tháng qua cháu bé được giao cho một gia đình ở quận Bình Thạnh chăm sóc trong điều kiện rất tốt, bé vô cùng khỏe mạnh, tăng cân và kháu khỉnh. Đến thời điểm này chúng tôi xác nhận gia đình này có đủ điều kiện để nhận bé làm con nuôi và chúng tôi sẽ tiến hành hoàn tất thủ tục theo đúng quy định pháp luật”, bà Phước chia sẻ.

Trước đó, rạng sáng 3/3, một người dân bán quán ăn đã phát hiện cháu bé sơ sinh được bọc kín trong chiếc khăn, dây rốn còn dính trên bụng đầy máu, bị bỏ rơi tại góc sân ven đường Nguyễn Tuyển. Sau đó công an phường đã có mặt đưa cháu bé đến bệnh viện quận 2 cấp cứu.

Bác sĩ Lý Xuân Sơn, người trực tiếp tiếp nhận, điều trị cho cháu bé sơ sinh này cho biết “Vô cùng may mắn vì người dân phát hiện kịp thời; nếu trễ có thể không cứu được cháu bé vì khi đưa vào cấp cứu, đứa bé trong tình trạng cơ thể tím tái, dây rốn tự cắt còn chảy máu… rất nguy hiểm đến tính mạng”.

An Nhiên