Nam Định:

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi kèm 1 triệu đồng

(Dân trí) - Sáng sớm ngày 6/10, gia đình ông Tâm dậy mở cổng nhà thì tá hỏa phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng. Cháu bé còn đỏ hỏn, nguyên dây rốn.

Vào khoảng 6h sáng nay 6/10, gia đình ông Lương Văn Tâm, ở xóm 10, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, dậy mở cửa cổng thì phát hiện một túi lạ trước cổng nhà mình, chạy lại kiểm tra thì gia đình ông tá hỏa phát một bé sơ sinh bị ai đó bỏ lại ngay trước cổng nhà mình.

Bé gái kháu khỉnh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân
Bé gái kháu khỉnh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân

Chạy vội lại kiểm tra tình hình của cháu bé thì gia đình ông Tâm thấy đây là bé gái kháu khỉnh còn đỏ hỏn, vẫn còn nguyên dây rốn.

Ngay sau đó, người dân xóm 10 đã đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu để chăm sóc sức khỏe, làm vệ sinh và cắt dây rốn; đồng thời thông báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Theo một số người dân, trong chiếc túi bỏ cháu bé có vài bộ quần áo sơ sinh và 1 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thanh Đông, Phó Chủ tịch xã Hải Hưng cũng xác nhận sự việc trên và cho biết, sáng sớm nay, ông đã nhận được thông tin người dân phát hiện cháu bé bị bỏ rơi tại xóm 10.

Ông Đông cho biết thêm: “Hiện sức khỏe cháu khá tốt, đang được các y, bác sỹ và người dân chăm sóc. Phía lãnh đạo xã và cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc này và làm các thủ tục cần thiết cho cháu bé”.

Đức Văn